vendredi 4 septembre 2026

Nguyễn Đình Bổn - Không tiếp tay bọn bóc lột động vật


Những ngày tháng 8 năm 2024, mạng xã hội dậy sóng với những đoạn clip ghi lại cảnh chú chó Alaska bị xích vào cột sắt. Bị gậy đánh liên tiếp vào mặt, đầu, miệng đến mức rên rỉ đau đớn; rồi bị đá ngã gục ngay giữa Quảng trường Lâm Viên, Đà Lạt.

Tất cả chỉ vì chúng “không hợp tác” khi được đưa ra làm “mẫu” cho du khách chụp ảnh, vuốt ve, ôm ấp lấy tiền.

Hai năm sau, ngày 02/09/2026, mạng xã hội lan truyền video một người đàn ông dùng cây đánh liên tiếp một con Alaska tại Quảng trường Lâm Viên. Coi video mà đau lòng.

Đây không phải chuyện “chủ nóng giận nhất thời”. Đây là hệ quả của một mô hình kinh doanh bóc lột. Chó bị nhốt, bị dắt ra đường từ sáng sớm đến đêm khuya, đội nắng mưa, ngồi hàng giờ dưới cái nóng hoặc mưa lạnh của Đà Lạt, chỉ để đổi lấy vài chục nghìn đồng mỗi lần khách chụp hình. Khi chúng mệt mỏi, sợ hãi hay phản kháng, chúng bị đánh, bị bỏ đói, bị trừng phạt. Đó chính là bóc lột động vật dưới danh nghĩa “dịch vụ dễ thương”.

Hãy biết rằng mỗi lần bạn móc túi trả 20.000 – 50.000 đồng để được ôm, vuốt ve, chụp ảnh với chú chó dễ thương đó, bạn đang tiếp tay trực tiếp hành vi bóc lột sức lao động của nó. Tiền của bạn nuôi sống cái chuỗi lợi nhuận này. Tiền của bạn khiến chủ nuôi càng có động lực mua thêm chó, nhốt thêm chó, đưa thêm chó ra đường. Tiền của bạn khiến việc đánh đập trở thành “phương pháp giáo dục” để chó ngoan ngoãn hơn. Bạn tưởng mình đang yêu thương động vật, nhưng thực tế bạn đang trả tiền để chúng bị hành hạ.

Đà Lạt đẹp không phải vì những chú chó bị buộc ngồi bất động dưới mưa để làm nền cho bức ảnh trên Facebook, TikTok, Instagram... Đà Lạt đẹp vì thiên nhiên, vì khí hậu, vì con người. Khi chúng ta tiếp tục trả tiền cho dịch vụ này, chúng ta đang làm xấu đi hình ảnh của thành phố, đang dung túng cho sự vô cảm và đang biến những sinh vật có cảm xúc thành công cụ kiếm tiền.

Không tiếp tay không có nghĩa là thờ ơ. Không tiếp tay nghĩa là bạn dứt khoát từ chối khi có người mời “chụp ảnh với chó”. Bạn cũng tránh, không nên vuốt ve, không ôm ấp những chú chó đang bị buộc phải làm việc ngoài đường và báo cáo với chính quyền địa phương khi chứng kiến hành vi ngược đãi chúng.

Khi đi du lịch, chúng ta nên lựa chọn những trải nghiệm không dựa trên sự đau khổ của sinh vật khác.

Một người yêu động vật thực sự sẽ biết từ chối trở thành mắt xích trong chuỗi bóc lột. Mỗi đồng tiền bạn giữ lại, mỗi lần bạn lắc đầu từ chối, là một lần bạn nói với những kẻ đang hành hạ chúng rằng: “Chúng tôi không mua sự đau khổ của các con vật dễ thương này”.

Hãy để những chú chó được sống đúng nghĩa là thú cưng, được nghỉ ngơi, được chăm sóc, được yêu thương thật sự – chứ không phải là đạo cụ kiếm tiền dưới ánh nắng gay gắt hay cơn mưa lạnh của Đà Lạt.

NGUYỄN ĐÌNH BỔN 03.09.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.