Chuyện xảy ra ở trường mầm non Phú Sơn (xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An): cô chị đưa em trai 2 tuổi đến trường, thấy em khóc, không bàn giao cho cô giáo, mà để ở sân trường rồi rời đi một cách dửng dưng. Bé trai chạy theo chị ra phía đường.
Thấy bé trai nguy cơ gặp nguy hiểm, cô giáo Hoàng Thị Hiền chạy theo ôm bé trai đưa trở lại trường. Một chiếc xe tải lao tới ngay lúc đó. Cô Hiền ôm cháu đẩy về phía trước, hai chân cô dính vào bánh xe tải đang lăn qua. Dù bị thương rất nặng, cô vẫn ôm chặt cháu bé rồi cố gắng bò vào trong lề đường.
Hai chân cô giáo bị thương rất nặng và đã chuyển qua ba bệnh viện, hiện cô đang được điều trị chuyên sâu tại bệnh viện Việt Đức. Chân phải của cô bị tổn thương và hoại tử nghiêm trọng, bác sĩ đánh giá khả năng phải cắt bỏ…
Cô đã cứu được đứa trẻ, đó là điều tuyệt vời, là một hành động anh hùng. Nhưng những gì cô phải chịu, là cả một chuỗi chua xót mà không chỉ là bây giờ…
Cô Hiền là mẹ đơn thân, nuôi hai con 7 tuổi và 4 tuổi. Hiện ba mẹ con phải ở nhờ nhà mẹ đẻ sau khi ly hôn chồng. Cô chưa có nhà riêng và đồng lương giáo viên mầm non cũng chật vật lắm để lo cho hai con và bản thân cô.
Và giờ, mọi chuyện xảy ra, cô sẽ thế nào đây?
Nếu giả sử, 95 % tiên lượng xấu cho đôi chân cô, thì cô sẽ sống phần đời tiếp theo của mình thế nào, khi hai đứa con nhỏ phải nương nhờ rất nhiều năm nữa, vào đôi chân ấy của mẹ? Một người mẹ lành lặn, chăm chỉ còn chật vật nuôi con và nuôi mình, vậy một người mẹ tàn phế và khả năng lao động không còn được như người lành lặn thì sao?
Mà chưa cần nói gì xa xôi, giờ đây, những tháng ngày này, hai con nhỏ của cô sẽ như thế nào nếu không có đôi chân mẹ bước cùng những bước chân chập chững ấy? Ai đền trả những mất mát thiệt thòi ấy cho cô Hiền – là cô chị vô tâm gửi em rồi ngoảnh đi? (mà cũng không biết cô chị ấy lớn hay chưa nữa); tài xế xe tải? hay ai khác?
Hiện tại, gia đình phải vay 50 triệu đồng để đưa cô Hiền ra Hà Nội chữa trị và mới chỉ hai ngày, số tiền ấy gần như hết sạch. Ban Giám hiệu trường mầm non Phú Sơn trực tiếp động viên và kêu gọi mạnh thường quân ủng hộ.
Một phụ nữ dũng cảm như vậy; một người mẹ đơn thân có hoàn cảnh éo le như vậy, chúng ta nên ủng hộ để người phụ nữ ấy, người mẹ ấy vượt qua nghịch cảnh này.
HOÀNG NGUYÊN VŨ 06.09.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.