Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tuyên bố ông đã điện đàm với Mohammed Bin Salman sau các cuộc tấn công của Cộng hòa Hồi giáo Iran vào một số khu vực của Ả Rập Xê Út.
Ông nói: "Pakistan hoàn toàn sát cánh cùng Ả Rập Xê Út và các quốc gia anh em vùng Vịnh Ba Tư trong thời điểm nguy hiểm này."
Hai mươi bốn giờ trước, có bảy quốc gia tham gia vào cuộc xung đột này. Giờ đây đã có mười hai quốc gia. Đến thứ Hai, con số này sẽ còn tăng lên.
Toàn cảnh vấn đề để bạn dễ hình dung:
Israel đã tấn công Tehran, Isfahan, Qom, Karaj, Kermanshah, Tabriz và Lorestan trong một chiến dịch phối hợp duy nhất, được lên kế hoạch trùng khớp với thời điểm giới lãnh đạo cấp cao của Iran tập trung tại một phòng. Cuộc tấn công diễn ra giữa ban ngày lúc 8 giờ15 sáng vì mục tiêu không phải là cơ sở hạ tầng. Mục tiêu là một cuộc họp. Hàng tháng trời thu thập thông tin tình báo. Chỉ một cơ hội duy nhất. Cuộc tấn công đầu tiên trong lịch sử của Israel không nhằm mục đích phá hủy một chương trình mà là để chặt đầu một chính phủ.
Iran đáp trả bằng cách phóng tên lửa vào mọi căn cứ của Mỹ có thể với tới. Trụ sở Hạm đội 5 của Bahrain. Al Dhafra ở UAE. Al Udeid ở Qatar. Ali Al Salem ở Kuwait. Jordan bắn hạ hai tên lửa đạn đạo trên lãnh thổ của mình. Một thường dân thiệt mạng ở Abu Dhabi do mảnh vỡ. Lần đầu tiên, tất cả các hệ thống phòng thủ vùng Vịnh được kích hoạt đồng thời. Hầu hết các vụ đánh chặn đều thành công. Iran đã chứng minh được tầm bắn. Nhưng không chứng minh được độ chính xác và khả năng né tránh.
Và rồi hiệu ứng domino xảy ra.
Ả Rập Xê Út, quốc gia cách đây bốn tuần đã hứa với Tehran rằng sẽ không bao giờ cho phép lãnh thổ của mình bị sử dụng chống lại Iran, đã ra tuyên bố cam kết sử dụng “tất cả khả năng” của mình để hỗ trợ mọi quốc gia bị tấn công trong “tất cả các biện pháp họ thực hiện”.
Dubai đã đóng cửa cả hai sân bay quốc tế vô thời hạn. Có 280 chuyến bay bị hủy. Emirates, Etihad, Qatar Airways, Turkish Airlines, Air India, Lufthansa, British Airways đình chỉ hoạt động hoặc chuyển hướng. Trung tâm hàng không quốc tế nhộn nhịp nhất thế giới đã chìm trong bóng tối vì tên lửa của Iran đang bay qua không phận.
Nhưng giờ đây, 7 nước thuộc thế giới Ả Rập và nay thêm Pakistan đồng loạt ra tuyên bố tham chiến nhắm vào Iran.
Giờ hãy quan sát những gì đang diễn ra trong bóng tối. Nga đã ký thỏa thuận mua 500 tên lửa phòng không vác vai Verba từ Iran hồi tháng 12. Trung Quốc đang hoàn tất việc bán tên lửa chống hạm CM-302 cho hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Cuộc tập trận hải quân chung Nga-Trung-Iran đã diễn ra qua eo biển Hormuz mười một ngày trước. Nhưng khi các cuộc tấn công diễn ra, Moscow chỉ đưa ra một tuyên bố. Bắc Kinh cũng đưa ra một tuyên bố. Nhưng cả hai đều không điều động tàu, máy bay hay binh lính nào.
Nga gọi đó là "hành động xâm lược vũ trang vô cớ". Trung Quốc gọi đó là "hành vi bắt nạt bá quyền cực kỳ nguy hiểm". Sau đó, cả hai đều khoanh tay đứng nhìn đồng minh của mình hứng chịu các cuộc tấn công chính xác vào thủ đô và phóng tên lửa vào sáu quốc gia có chủ quyền, tạo nên chính liên minh mà Nga và Trung Quốc đã mất cả thập kỷ để ngăn chặn.
Iran cần các đồng minh hành động. Họ đã viết thông cáo báo chí.
Đây chính là cấu trúc của sự cô lập. Chỉ trong 48 giờ, Iran đã từ một quốc gia có các kênh ngoại giao với Oman, quan hệ thương mại với Trung Quốc, các thỏa thuận vũ khí với Nga và chính sách hòa hoãn với Ả Rập Xê Út, trở thành một quốc gia tấn công chính các nhà trung gian hòa giải của mình, sử dụng hết tên lửa của mình để chống lại các tên lửa đánh chặn, và chứng kiến các đối tác của mình chọn lời nói thay vì vũ khí.
Chế độ đã sống sót sau cuộc chiến tháng Sáu. Chế độ đã sống sót sau cái chết của 32.000 người biểu tình. Chế độ đã sống sót sau sự sụp đổ kinh tế. Giờ đây, chế độ đó phải đối mặt với các cuộc tấn công chính xác, một liên minh sáu quốc gia, không phận bị phong tỏa, ngoại giao bế tắc và số ít đồng minh còn lại thì chỉ lên án trên truyền hình những điều họ không dám phản ứng trên chiến trường.
Ảnh: Ở đâu đó, Iran đang thắng lớn
LÊ XUÂN NGHĨA 28.02.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.