vendredi 14 juin 2024

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 14.06.2024


1. "Người trẻ Hà Nội xếp hàng từ 4 giờ sáng để uống cà phê, có người chuẩn bị từ 0 giờ"- Nhà cháu quá nể ạ.

Hôm nọ một bạn phây quý nhà cháu, nhắn tin hỏi anh hay ngồi đâu, nhà cháu nói chỗ ấy chỗ ấy, tưởng bạn ấy hỏi cho vui. Hôm kia bạn ấy nhắn: em đang ngồi quán "của anh". Nhà cháu về, hỏi thì biết bạn ấy ở Kon Tum, thích đọc nhà cháu nên chạy xuống uống cà phê với nhà cháu rồi về thôi, chả có việc gì.

Vấn đề là, bạn ấy vào quán, hỏi ông VCH ngồi đâu, các cháu nhân viên bảo: chú ấy khoảng 8 giờ mới tới, chú ngồi tạm đây lát chú H tới thì chúng cháu đưa lên... bàn chú ấy. 8 giờ mới cà phê vì 7 giờ còn điểm tin phục vụ nhân dân, rồi đi ăn sáng nên 8 giờ mới tới quán, thế mà các cháu nhân viên chúng nhớ như... đồng hồ. Còn 4 giờ với 0 giờ thì nhà cháu kinh ngạc ạ.

2. "Bắt nghi phạm xông vào nhà chém người tử vong ở Bạc Liêu"- "Theo thông tin ban đầu, Nguyện có tiền sử mắc bệnh tâm thần, được gia đình đưa đi điều trị tại Bệnh viện chuyên khoa tâm thần Bạc Liêu, sau đó được cho xuất viện và uống thuốc theo toa tại nhà"- Thế thì mần gì nhau?

3. "Công ty cổ phần học liệu 'lẳng lặng' xây lụi không phép hơn 1.000m² tại quận 5"- Bố khỉ, đổ 1 xe cát phường biết ngay mà cả tòa nhà lừng lững thế không ai biết, tài.

4. Lại động đất ở Kon Tum ạ. Kon Tum đây và em của anh đây/ gương mặt phố gương mặt sông gương mặt núi- thơ anh Trần Mạnh Hảo.

Cũng Kon Tum ạ: "Cài đặt ứng dụng sau cuộc gọi lạ, một giáo viên bị lừa đảo 330 triệu đồng"- không chỉ các bà vùng sâu vùng xa ít thông tin nhé. Anh này 58 tuổi, đang công tác tại huyện Tu Mơ Rông. Cụ thể, trưa 10.6, một người gọi điện đến ông L.Q.T (giáo viên, ở xã Kon Đào) tự xưng là công an. Người này yêu cầu ông T. cung cấp thông tin cá nhân và cài đặt VNeID kích hoạt định danh mức 2, rồi hướng dẫn ông T. vào đường link, tải phần mềm về điện thoại. Và... tèo. Cũng may, từ 1/7 lương sẽ tăng huhu.

À mới toanh, đang viết tới đây, số đt 028 77725231 (đẹp phết) gọi nhà cháu: Bưu điện Việt Nam thông báo..., bla bla rồi ấn phím 9... tất nhiên nhà cháu mở loa ngoài cho nó lải nhải mỏi mồm chết cmn đi, lừa ông mà dễ à? Mày lừa hẳn ông cũng Hùng, nhưng Hùng 4T cho tao.

5. "Hoa hậu Tiểu Vy tậu xe hơi dù chưa biết lái"- Vầng, mua xe mới khó chứ biết lái mấy hồi. Nhà cháu thi... 5 lần thì đậu he he. Xe cô này mua là Volkswagen, mua xong nhờ người lái về nhà... cất. À chụp ảnh đã rồi cất. Bạn này 23 tuổi, trước đó đã xây nhà tặng bố mẹ, và hiện đang xây nhà cho mình. Chúc mừng hoa hậu.

Hoành ạ.

6. "Nữ chính phim Việt chỉ biết khóc than"- Ơ thế còn đòi họ làm gì nữa ạ?

7. Vừa xem xong toàn bộ chương trình tưởng niệm 5 năm ngày mất anh Nguyễn Trọng Tạo trên YouTube, hết sức xúc động, chia sẻ với chị Thanh ạ, anh Tạo sẽ rất mát ruột. Không phải ai cũng được như anh.

Ảnh by nhà cháu: Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo tại Tạp chí Sông Hương Festival Huế 2006. Người ngồi là nhà thơ: "Một cộng với một thành đôi/ Anh cộng cô đơn thành biển/ Nắng tắt mà người không đến/ Anh ngồi rót biển vào chai”- Trịnh Thanh Sơn.

VĂN CÔNG HÙNG 14.06.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.