dimanche 23 juin 2024

Lê Minh Đức - Nhà báo sống bằng gì?

 

Tối nay say lảo đảo về nhà. Mấy anh em già tụm lại gọi là mừng ngày nhà báo Việt Nam 21/6.

Trong cơn say, ông nhà báo già nhất kể chuyện một nhà báo tên tuổi viết một bài báo đăng trên một tờ báo điện tử lớn, và chỉ nhận nhuận bút có 250 ngàn. Quá thấp so với trước đây.

Nhà báo sống bằng gì trong thời buổi hiện nay? Báo in đã chết, doanh nghiệp không phải dư tiền để đăng quảng cáo như trước kia, cũng không sợ báo chí mà chi tiền vô tội vạ nữa. Nguồn thu đã cắt, vậy mà cả ngàn cơ quan báo chí vẫn cứ xưng danh.

Danh gì? Nào là cơ quan ngôn luận của ngành này, ngành kia. Nào là tờ báo của giai cấp, của tổ chức chính trị xã hội, là tiếng nói...

Nhưng tờ báo làm ra không ai mua, không ai đọc. Buồn. Ông già từng làm tờ báo nổi tiếng nói, tờ báo của mình trước đây nhờ bán báo được có tích lũy nên mới xây cao ốc cho thuê mới sống được. Còn những tờ báo khác ?

Một nhà báo trẻ hơn nói không biết tồn tại bằng cách gì, hay thiệt chớ. Nhiều ông trong ban biên tập đang đấu tranh để được bao cấp trở lại, cái gọi là truyền thông ngành...

Một ông khác say lè nhè nói học tiếng Anh có bài "Không có gì để bán, không có gì để mua", nói con người phải bán cái gì đó để mua lại một thứ khác mà sống. Ví dụ như nhà giáo phải bán kiến thức của mình để mua lại sự hiểu biết của học trò. Chỉ có bọn du thủ du thực mới chẳng có gì để bán, chẳng có gì để mua

Vậy nhà báo bán cái gì để mua lại sự đòi hỏi của người đọc?

Sự thật!

LÊ MINH ĐỨC 21.06.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.