dimanche 30 juin 2024

Thái Hạo - Vài câu hỏi từ núi bằng cấp của một ông sư

 

Trên mạng đang trưng ra một "núi bằng" của một ông sư, tất cả gồm 10 bằng (1 bằng Đại học, 1 bằng Thạc sĩ, 6 bằng Tiến sĩ, 2 "bằng" giáo sư), hầu hết có nguồn gốc từ nước ngoài.

Tôi đã tự hỏi, tại sao bây giờ sư sãi lại cần bằng cấp nhiều đến thế?

Thứ nhất, họ không phải người đi tu chân thật, chỉ mượn chiếc áo để thực hiện những mục đích riêng. Vì thế, họ có nhiều tiền và thời gian để đầu tư cho các loại bằng cấp kiểu này?

Thứ hai, họ đáp ứng cơ chế tiến thân mà hệ thống đang vận hành. Cũng như nhiều cán bộ, dù không dạy học hay nghiên cứu khoa học mà chỉ làm công việc hành chính, nhưng cũng tiến sĩ, giáo sư bạt ngàn. Bằng cấp có là một trong những cơ sở để bổ nhiệm trụ trì và chức sắc trong giáo hội?

Thứ ba, họ đánh trúng vào tâm lý xã hội, một xã hội trọng bằng cấp, hám bằng cấp và cúi đầu trước bằng cấp. Đây là một công cụ hữu hiệu để thu hút và làm nên "uy tín", giúp thâu nạp đệ tử và huy động cúng dường?

Thứ tư, có thể có một cuộc chạy đua giữa các sư trong chuyện bằng cấp này, vì "con gà tức nhau tiếng gáy", "kém sang một tiếng lộn gan lên đầu"?

Còn nguyên nhân quan trọng nào nữa không?

THÁI HẠO 30.06.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.