mercredi 26 juin 2024

Thái Hạo - Dễ ợt!

 

Thực ra tôi thấy câu chuyện của thầy Quang rất dễ giải quyết, không hiểu sao cả thầy và Đại học Luật Hà Nội lại xử lý cồng kềnh đến thế.

Như ta đã biết, chỉ trong hai năm sau khi vừa tốt nghiệp cử nhân tại chức luật, thầy làm luôn hai bằng là thạc sĩ và tiến sĩ. Lại giữa đại dịch Covid bùng phát và hoành hành dữ dội nữa chứ.

Bây giờ dịch dã đã qua, thầy lại đang được Giáo hội cho nhập thất tịnh khẩu hai năm (dân mạng gọi là khóa mồm).

Vậy, tại sao trước những lình xình này,  thầy không bỏ quách cái bằng tiến sĩ kia đi, ngồi mà viết luôn một cái khác, thế có phải là vẹn cả mọi đàng không? Vừa cắt đứt những lời thị phi rườm tai, vừa chứng tỏ thầy cứ thích là làm tiến sĩ phát một.

Thiên hạ chẳng phải một phen quê mặt, còn thầy thì hùng hồn chứng minh rằng mình đích thị là “thánh nhân cuộc đời của tui” đó sao?

Ký tên

Thích Hiến Kế

THÁI HẠO 26.06.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.