vendredi 14 juin 2024

Phó Đức An - Như vua sư tử

Sư tử là chúa tể của các loài thú. Khi tiếng gầm của nó cất lên, kinh động cả một vòm trời. Bất kể loài thú nào trong rừng nghe tiếng gầm của sư tử đều lấy làm sợ hãi, hoảng hốt tháo chạy.

Bởi tiếng gầm hú kinh thiên động địa ấy làm thức tỉnh muôn loài, nên Phật giáo cũng dùng tiếng gầm của sư tử để ví cho pháp âm của đạo Phật. Pháp âm giác ngộ được cất lên thì tất cả các tà thuyết đều run sợ, làm cho loài người thức tỉnh. Khi đã thức tỉnh thì mới nhận ra chân lý, mới nhìn được ra chân lý chói lòa.

Minh Tuệ lặng lẽ bước đi trên con đường thiên lý. Chỉ mỉm cười, chắp tay, nói lời đơn giản. Nhưng, đấy chính là tinh hoa đất Việt, hồn cốt dân Việt. Nhỏ nhẹ, khiêm nhường nhưng chứa chất ý chí gang thép kiên cường. Không cúi đầu trước non cao, không hãi hùng trước biển rộng.

Minh Tuệ không phát ra tiếng gầm hú nhưng kinh thiên động địa hơn tiếng hú của loài sư tử, khiến cả đất nước, thậm chí cả thế giới cũng bàng hoàng thức tỉnh.

And can you feel the love tonight?

How he’s laid to rest

It's enough to make kings and vagabonds

Believe the very best

Và bạn có cảm nhận được tình yêu đêm nay?

Làm thế nào thầy được nghỉ ngơi

Thế là đủ để những vị vua và những kẻ lang thang

Tin vào điều tốt nhất!

(Trích trong bài hát “Can You Feel the Love Tonight” trong phim “The Lion King”. Có sửa một từ).

PHÓ ĐỨC AN 14.06.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.