mardi 16 avril 2024

Nguyễn Thông - Đom đóm

Bài "học thuộc lòng" hồi lớp 2 (hệ 10 năm).

Đám chúng tôi những năm 60 ở miền Bắc chả mấy đứa học lớp 2 lại không thuộc bài học thuộc lòng này. Chuyện kể về ông thầy cúng bị cô vợ (không biết có phải là vợ không, hay bồ) bắt đom đóm giả làm ma để dọa, sợ quá chạy bán sống bán chết, quăng cả đĩa xôi và cái thủ lợn lộc từ gia chủ.

Hôm sau ngủ dậy, nhìn thấy thủ xôi, thầy lẩm bẩm "thủ giống thủ, xôi giống xôi", ý rằng sao xôi thủ ấy lại giống thứ mình quăng lúc gặp ma thế. Nghe chồng lẩm bẩm lảm nhảm hồ nghi mãi, vợ (bồ) mới cười bảo: Thủ chẳng giống thủ, xôi chẳng giống xôi, thì giống cái gì. Hay là giống con ma trơi tối hôm qua.

"Chàng" biết mình mắc lỡm, từ đấy bỏ nghề "mê tín dị đoan" định theo một trăm năm.

Cuối bài học thuộc lòng là bài thơ về đom đóm và thầy cúng:

« Đom đóm thầy ngỡ là ma/Thầy bỏ thầy chạy/Rơi khăn rơi đãy/Rơi cả cục xôi/Thầy ngồi thầy réo/Ma bắt thầy đi/Kim nhật kim thì/Kim đương thỉnh giải ».

Haha, chết cười với thầy cúng đom đóm bị cô vợ/bồ nó lừa.

(Ghi chú: Kim nhật kim thì, kim đương thỉnh giải" là câu khấn trong các bài khấn của thầy cúng xưa. Còn giờ thì các thầy nay thường khấn mới, chẳng hạn chưa có bao giờ đẹp như hôm nay).

NGUYỄN THÔNG (từng học lớp 2) 16.04.2024

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.