mercredi 3 avril 2024

Hoàng Nguyên Vũ - Chữ đủ và ngàn con hạc giấy

 

Một ngàn con hạc giấy đã được bạn cùng lớp của nam sinh gấp thả về trời cầu nguyện cho nam sinh bị đánh chết não hồi phục để trở lại với trường lớp. Nhiều bạn học đã gửi những dòng thư tha thiết, chia sẻ và động viên nam sinh, và mong em sớm trở lại để đọc nó.

Rất nhiều người thiện tâm cũng đã nguyện cầu trời Phật đưa em trở lại khỏe mạnh bình thường.

Đó là những điều ấm áp của tình người, sau khi một con người đã bị hủy hoại bởi những kẻ ác nhân.

Những ngày qua, rất nhiều nhà hảo tâm đã tìm đến gia đình em hỗ trợ để mẹ em có tiền chữa trị. Hôm qua, khi thấy nguồn động viên ấy tạm đủ, mẹ của em cũng xin ngừng nhận hỗ trợ.

Nếu người mẹ ấy, một người công việc bấp bênh và không có thu nhập, có nhận thêm cũng chẳng mấy ai trách chị. Nhưng chữ đủ, cũng là một điều đẹp đẽ của nhân cách con người.

Đã gần ba tuần trôi qua, sức khỏe của nam sinh có nhiều chuyển biến tích cực và có nhiều hy vọng.

Chúng ta vẫn tiếp tục gửi những điều đẹp đẽ đến em, mong em trở lại khỏe mạnh; và những kẻ ác sẽ bị pháp luật và nhân quả trừng phạt!

HOÀNG NGUYÊN VŨ 03.04.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.