dimanche 14 janvier 2024

Lưu Trọng Văn - Thời sự bên tô bún riêu

 

Sáng nay gã chở Hoàng Hưng trên xe wave tòng tọc đến Nhà Bè. Vợ chồng bác Mạc Văn Trang- Nguyễn Kim Chi mừng năm mới đãi chầu bún riêu.

Bác Trang đủng đỉnh nói: Sáng nay có hai tin vui. Một, thủ tướng Anh vừa ký Thỏa thuận An ninh với tổng thống Ukraine, cam kết đồng hành bảo vệ an ninh Ukraine chống Nga, cam kết ủng hộ 2,5 tỉ bảng viện trợ vũ khí hiện đại cho Ukraine, cam kết đào tạo quân đội và xây dựng các nhà máy chế tạo vũ khí tại Ukraine.

Hai, ông Lại Thanh Đức (Lai Chinh Te), phó của bà Thái Anh Văn đã được đa số Dân Đài Loan bầu tổng thống, bất chấp sức ép và đe dọa của Trung Quốc. Như vậy đường lối Đài Loan độc lập vẫn thắng thế.

Lời bình của gã: Nói theo cách nói trên mạng là “u…nó sợ gì?”

Nói xong giáo sư tâm lý giáo dục Mạc Văn Trang cầm lọ mắm tôm thuần Bắc lên nói: Bún riêu phải có chút mắm tôm mới ngon. Vậy là đầu năm cuộc liên hoan quán vỉa hè quá thịnh soạn, mỗi tô bún riêu giá những 30 nghìn đồng. Gã thấy có bánh ướt tráng nóng hôi hổi bèn gọi một đĩa 10 nghìn nữa. Vậy là ăn trội hơn ba vị trên tuổi 80 kia những mười nghìn.

Gã khoe, vừa rồi báo Dân Trí đăng loạt bài của chuyên gia quân sự Lê Ngọc Thống thiên lệch ủng hộ Putin và Nga xâm lược Ukraine quá đáng, gã có phê phán đó là đi ngược đường lối của Việt Nam, khi Việt Nam giữ quan hệ cân bằng với cả hai nước trên. Rất mừng thời gian gần đây Dân Trí không còn đăng bài một chiều nữa mà nhiều bài khách quan và cân bằng hơn.

Đang xì xụp bún riêu gã nhận tin nhắn từ một cựu bộ trưởng rất nổi tiếng vì liêm khiết: Bác cả đã ổn.

Gã nhắn lại: “Mong bác sớm bình phục, nhưng quan trọng là tìm người tử tế, sung sức, sớm lên ngôi, hy vọng Việt Nam đột phá trước một thế giới đang đột phá.”

Bác cựu bộ trưởng nhắn lại: Đúng vậy.

LƯU TRỌNG VĂN 14.01.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.