mardi 1 septembre 2020

Tâm Chánh - Lý Ông Trọng, Lý Trường Thành




Úy trời, tưởng bạn nói chơi, thời nay không biết Lý Ông Trọng là ai, có khi nghĩ có anh em gì với Lý Tự Trọng. Vậy mà hỏi cỡ lứa học cùng anh T anh C hay anh N thì không biết thật các cụ ạ.

Thành thực mà nhận kiến thức này tui nghe bà ngoại tui kể, rồi học trong trường tiểu học Việt Nam Cộng Hòa. Ra Hà Nội, viếng đền Trấn Vũ ở đầu đường Quán Thánh thấy có ghi lại.

Lý Ông Trọng có đền thờ từ thời Bắc thuộc, là thần hoàng làng Chèm, Từ Liêm, Hà Nội. Ông cao to, giỏi võ nghệ, làm quan hiệu úy, đời Thục Phán từng tham gia đi sứ sang nhà Tần. 

Thời ấy nước Tần còn kinh sợ rợ Hung Nô. Tần Thủy Hoàng đã xây Vạn Lý Trường Thành mà vẫn không ngăn được. Lý Ông Trọng đang đi sứ, thấy vậy bèn xin vua Tần ra đánh dẹp. Từ đó Hung Nô khiếp đảm không dám xâm phạm bờ cõi “bạn”. Lý Ông Trọng được Tần Thủy Hoàng gả công chúa. Làm việc đến cỡ chức tư lệnh biên phòng cho nhà Tần. 

Về sau khi Lý Ông Trọng đã về nước, Hung Nô lại lăm le xâm phạm trung nguyên, vua Tần lại vời Lý Ông Trọng nhưng ông từ chối. Vua Tần mới sai đúc tượng Ông Trọng có máy móc làm cho cử động, nhúc nhích, đặt ở ải quan. Hung Nô thấy tượng ngỡ Ông Trọng thật mà lui quân không dám cưỡi lên Vạn Lý Trường Thành.

Chuyện Ông Trọng đánh Hung Nô hư thật u linh nhưng khí chất tổ tiên ông bà ta hẳn chẳng cười thầm mà đọc thấy cái khí ngạo bất đáo trường thành của hảo hán Mao. 

Mấy cha nội muốn quanh quẹo trường thành hay tìm tổ tiên giặc tàu, cứ ra đền Trấn Vũ, cách Ba Đình tầm một sãi.

“Bất đáo trường thành phi hảo hán”

Đó là hảo hán bên tàu. Còn hảo hán trời Nam xin hãy chiêm ngưỡng đàn bà nước Nam như nữ sĩ Ngân Giang mô tả:

“Ải bắc quân thù kinh vó ngựa
Giáp vàng khăn trở lạnh đầu voi”


Làm du lịch mà cạn cợt, nông nổi thì chẳng thà “trồng cây gì, nuôi con gì” mà đi lên các đồng chí Đà Lạt ạ!

TÂM CHÁNH31.08.2020


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.