vendredi 25 septembre 2020

Nguyễn Thông - Rất đáng nghi


Nghi ai, nghi cái gì?

Chả là tay độc tài, nịnh Nga, tham quyền cố vị Lukashenko ở nước "Nga trắng", hay còn gọi là Bạch Nga Belarus, vừa trâng tráo tự tổ chức lễ nhậm chức tổng thống sau một cuộc bầu cử bị dân chúng phản đối quyết liệt.

Y bảo "Ngày nhậm chức tổng thống là ngày chiến thắng của chúng ta, đầy thuyết phục và là định mệnh. Chúng ta không chỉ bầu tổng thống của đất nước mà còn đang bảo vệ các giá trị, cuộc sống hòa bình, chủ quyền và độc lập của mình".

Haha, tui nghe giọng điệu quen quá, luôn từ mồm những anh độc tài và giả dối. Lu mới làm tổng thống có... 26 năm chứ bao nhiêu, mà y định phục vụ "tổ quốc và nhân dân" suốt đời cơ.

Tui nghi y không phải người Bạch Nga mà là người An Nam, hoặc có ông bà tổ tiên vốn cày cấy ở An Nam, chí ít thì cũng học lý luận ở trường đảng bên Cầu Giấy.

NGUYỄN THÔNG 24.09.2020

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.