Tin sáng
1. Hôm nay khai giảng toàn quốc, toàn quốc khai giảng, cùng một nhịp trống, cùng một diễn văn. Hiện tại thì trên tivi không khí đã rất nhộn nhịp dù mới 6 giờ 10. Pleiku vẫn mưa, cái trường mẫu giáo trước nhà cháu đã lác đác các cô đến, hoa đã được chở đến từ hôm qua.
Sáng sớm nhà cháu đã lọ mọ oánh cái xe dẹp vào để nhường chỗ cho lát nữa phụ huynh đậu xe. Hơn chục năm rồi, nên quen lịch, ít nhất trong năm có 3 lần: khai giảng, họp phụ huynh đầu năm và tổng kết. Người nắm được... quy luật là người làm chủ tình hình. Đã có năm có việc nhưng không thể lấy xe đi, phải đi tắc xi rồi hihi. À thấy kíp VTV đã lên hình rồi. Là điểm trường Ia Puch ạ. Hôm nay ở đấy sẽ rất đông quan chức vì sẽ là điểm cầu trực tiếp.
Theo thống kê thì hôm nay sẽ có hơn 26 triệu học sinh, sinh viên bước vào năm học mới.
Tất cả các báo sáng nay đều có tin bài kiểu: Xuyên đêm hoàn thiện trường biên giới (ở tất cả các tỉnh thành có trường kiểu này). Bí thư tỉnh ủy Gia Lai, tướng Thái Đại Ngọc thì tuyên bố thẳng trong cuộc làm việc chiều qua tại trường Ia Puch: "Tôi đặc biệt lưu ý, việc tổ chức lễ khai giảng không đồng nghĩa với công trình đã hoàn thành; hạng mục chưa bảo đảm chất lượng, an toàn thì tuyệt đối không đưa vào sử dụng. Từ nay đến khi các trường vận hành ổn định, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải tập trung cao độ, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách; người đứng đầu chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng công việc thuộc phạm vi phụ trách".
Liên quan: "Không lạm dụng xã hội hóa giáo dục làm tăng các khoản đóng góp của phụ huynh". Rất là bèn ạ.
2. "Khởi tố, bắt tạm giam hung thủ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai"- Tất nhiên rồi, là thủ tục thôi chứ nó bị gô ngay từ hôm ấy rồi. Rồi cũng sớm tiêm thôi.
Liên quan: "Vụ thảm án ở Đồng Nai: Mẹ già khóc ngất chờ nhìn mặt con cháu lần cuối"- Ở đây dùng khóc ngất là được ạ.
3. "Chánh án TAND tối cao yêu cầu các tòa án chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, kiểm chứng vấn đề dư luận quan tâm"- Vầng, rất nên ạ. Hết sức nên ạ, và rất cần làm ạ.
4. Thằng đánh chó ở Đà Lạt đã bị phạt 2 triệu đồng.
5. "Công bố di chúc của nhạc sĩ Phú Quang"- Quyền đối với các tác phẩm âm nhạc được để lại cho ba người con là Nguyễn Trinh Hương, Nguyễn Giáng Hương và Nguyễn Phú Vương. Trong đó, Trinh Hương trực tiếp quản lý và tiếp tục phát triển di sản âm nhạc của cha. “Chúng tôi không xem đó chỉ là sự chuyển giao về mặt pháp lý, mà là sự chuyển giao của một trách nhiệm. Trách nhiệm gìn giữ tinh thần âm nhạc của cha, tiếp nối những giá trị ông đã gây dựng và để di sản ấy tiếp tục được lan tỏa đến thế hệ mai sau”, nghệ sĩ Trinh Hương nói. (Báo Tiền Phong). Nhà cháu thường xuyên nghe mấy bác nhạc sĩ Việt, tất nhiên bác Phú Quang là top đầu.
Tin chiều
1. "Thủ tướng Lê Minh Hưng: Năm học 2026-2027 phải là năm đổi mới thực chất của toàn ngành giáo dục"- Hy vọng ạ. Một cô giáo, à cựu giáo, nhắn nhà cháu: "Rất thích và cảm động với bài phát biểu của Lê Minh Hưng. Không biết, tai có bị ù không, nhưng mấy câu nói đầu, nghe trong giọng có sự rung nhẹ. Nếu là nghe đúng thì chắc là cảm xúc chứ không phải bị ngợp đám đông.
Và cũng rất thích, cũng hơi bất ngờ với món quà của "bạn" Tô Lâm: bóng". Bạn này còn dành một đoạn dài khen LMH... đẹp trai, phong độ he he: "Mê cái phong thái và dáng của bạn LMH. Hy vọng, bạn í giữ được dáng dấp năng động, trẻ trung, quyết đoán ấy cho đến già"...
Một bạn khác, cũng cựu giáo nhắn: "Có cái đúng hơn rồi anh ạ. Hiệu trưởng đánh trống khai giảng, trả lại tên cho em". Nhớ những năm trước đó, câu chuyện ai đánh trống cũng rất hài hước.
Liên quan: "Máy cày lật úp, đè bé trai 14 tuổi tử vong"- Hôm qua ạ, ở xã Phú Thành, tỉnh Đồng Tháp. Nhẽ hôm nay cháu đi dự khai giảng cùng các bạn.
2. "V-League 2026-2027: Cuộc chơi của các HLV ngoại?"- Huhu, chưa kể đội Thể công thì nhạt nhòa, mất bản sắc, 2 đội công an HN và HCM thì toàn tây chạy lông nhông trên sân...
3. "Buồn ngủ khi lái xe trên cao tốc, tài xế phải làm gì?"- Không được ngủ, à, không được buồn ngủ, dễ ợt.
Liên quan: "Dừng xe trên cao tốc để ngủ, tài xế bị phạt 24 triệu đồng vì 2 lỗi"- cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, trừ 6 điểm nữa.
4. "Ban Bí thư yêu cầu tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử phải hướng về Nhân dân"- Hì, chắc là thấy lâu nay chưa... hướng về chăng? Nhưng mà yêu cầu này hết sức đúng ạ. Và nhân dân trở thành chủ thể của các sự kiện ấy, nó mới đúng là... lễ, là kỷ niệm...
liên quan: "Liên Hợp Quốc thông qua sáng kiến về văn hóa do Việt Nam đề xuất". Hân hoan ạ.
5. "Đến ga Sài Gòn từ 3h sáng vì... lo hết vé tàu Tết Nguyên đán 2027"- Ối giời?
6. "Nghiên cứu về ‘sữa gián’ và xì mũi giành giải Ig Nobel"- Khà khà. Những người nghiên cứu về sữa từ loài gián, tác dụng của xì mũi và phân tích sức khỏe của đất bằng quần lót đã nhận giải Ig Nobel năm nay.
7. Nhặt được trên báo cái ảnh thú vị này. Không biết còn trường nào có câu khẩu hiệu như thế này trên cổng trường nữa không?
Tin tối
1. "Thủ tướng kỷ luật buộc thôi việc Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung"- Có bạn nhắn nhà cháu: bắt cả tháng mới buộc thôi việc, nhà cháu giải thích kiểu thích thì giải: quy trình nó thế.
Liên quan: "Từ cán bộ công nghệ 'có năng lực' đến bị can nhận 10,5 tỉ khi làm cho ông chủ XoilacTV"- Huhu đến quan lớn thấy tiền còn mê, mà tiền không phải của mình, huống gì người tài, chắc bạn ấy nghĩ mình bỏ công sức làm thì được hưởng? Khổ.
2. "Điều tra vụ đôi nam nữ tử vong nhiều ngày trong nhà ở phường Đông Hưng Thuận"- Trong hẻm 154 đường Trường Chinh, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM ạ.
Qua nay nhà cháu thấy có 2 clip trên mạng, nhưng nghi không phải ở nước mình, một là ba người chạy bộ và 2 là cháu học sinh. Bà con chú ý ví của mình nhé, he he.
Liên quan: "Công nhân bảo trì đường đang làm việc bị ôtô tông tử vong". Xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng ạ. Xe thì biển 30A, tức Hà Nội.
Liên quan nữa: "Va chạm với tàu hỏa trên đường vào ga Sài Gòn, người đàn ông tử vong tại chỗ". Nhà cháu có xem clip này, cám ơn người đăng đã che đoạn khủng khiếp nhất.
Sáng nay thương tâm: "Ôtô chở máy xúc lật, đè vợ chồng tử vong"- Nghệ An ạ.
Liên quan rất đáng thương: "Cứu học sinh chạy ra đường, cô giáo mầm non bị xe tải cán phải cắt bỏ một chân"- Một bé trai 2 tuổi lần đầu được chị gái đưa đến lớp. Do em trai khóc, người chị chưa kịp giao bé cho giáo viên mà để ở sân trường rồi rời đi.
Thấy chị gái đi khỏi, bé trai bất ngờ chạy theo ra đường. Phát hiện cháu bé có nguy cơ gặp nguy hiểm, cô Hiền lập tức lao ra cản. Đúng lúc đó, một chiếc xe tải đi tới, cán qua hai chân cô. Dù bị thương nặng, cô Hiền vẫn cố ôm lấy cháu bé rồi gắng gượng bò vào lề đường. Hiện cô giáo Hiền sống một mình nuôi hai con nhỏ ở Nghĩa Hành, Nghệ An ạ.
3. "Chủ tịch tỉnh Gia Lai kiểm tra khu vực sơ tán dân khẩn cấp do mưa lớn"- Tiếng là "phố núi", là cao nguyên, mà mưa phát bì bõm như sông, huhu. Hẻm 236 Phạm Ngọc Thạch và hẻm 433 Lý Thái Tổ, thuộc phường Thống Nhất, Pleiku cũ ạ. Và một số nơi nữa, thấy mấy bạn gửi cho clip đường có dải phân cách cứng mà cũng trắng xóa hihi.
Năm nào đó, cũng nước lênh láng, bàn ghế trôi lềnh bềnh, rất... tang thương ngẫu lục he he. Vấn đề là, nước không có đường thoát. Lại nhớ, Ban Mê Thuột năm nào đấy đã phải có cái dự án rất lớn làm hệ thống thoát nước, nghe nói như ở... Paris, người đi trong ấy được.
Cũng tại dân vô ý thức nữa, cái miệng thu nước sát vỉa hè trước cửa nhà mình cứ vô tư vất cmn rác xuống.
4. "Gom hơn 100 triệu đồng lập nhóm du lịch, 'trưởng nhóm' bị tố đem tiền đi cá độ"- Ahihi, vụ này vui.
Lại nhớ hồi đám nhà viết bọn cháu cũng đi Ấn, Nepal, góp tiền giao em nhà văn Dili xử lý. Gờm, người thì xinh, đầu lại nhanh như máy tính, mà đêm nào cũng bù xù một đống tóc, trang phục xộc xệch, tay này điện thoại, tay kia đếm tiền (nhà cháu chụp mấy cái ảnh vui lắm), nhưng may, bạn ấy liêm khiết trên mức cần thiết hihi. Hình như trước khi chia tay còn phát lại tiền thừa nữa...
5. "23 phường, xã ở TPHCM rà soát, cung cấp hồ sơ người nghỉ việc theo Nghị định 178"- Khổ thân. Sáng nhà cháu cà phê với 1 ông 178... hụt. Ông này nghỉ được 2 tháng thì bị gọi đi làm lại, may chưa nhận tiền, chứ không phải Ma Rốc (móc ra) thì xót lắm. Nếu yên lành, hồi ấy ổng có 1,2 tỉ.
6. Ngôi trường đông nhất cả nước là trường THCS Nguyễn Văn Trỗi phường An Phú HCM ạ, với 112 lớp.
7. "Myanmar muốn học tập Việt Nam"- Là công dân Việt Nam, nhà cháu đồng ý.
8. "Cơ hội nào cho Bảo Ngọc?"-Biết chết liền? Ơ nhưng Bảo Ngọc là ai đã chứ?
Liên quan: "Náo loạn bảng xếp hạng Hoa hậu Thế giới đăng quang ở Khánh Hòa"- Chắc tại đông quá.
VĂN CÔNG HÙNG 05.09.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.