Tháng 8/2021, thời điểm căng thẳng nhất mùa đại dịch ở Sài Gòn, nhật báo Tuổi Trẻ vẫn đến tận nhà bạn đọc.
Giai đoạn làm báo đi vào lịch sử khi mọi hoạt động dân sự gần như bị tê liệt. Nhưng những người làm báo vẫn cố gắng đem thông tin đến tận tay bạn đọc.
Không hề bị đứt đoạn một ngày nào, giờ nào!
Anh Phúc Tiến, bạn đọc thân thiết (và là cựu phóng viên báo Tuổi Trẻ) chụp tấm hình vẫn nhận báo giao tận nhà, còn được tặng thêm hai ổ bánh mì vốn trở thành món ngon hiếm mùa dịch.
Năm năm sau, cuộc sống bình yên. Nhưng nhật báo Tuổi Trẻ không còn đến tay bạn đọc được nữa.
NGUYỄN QUỐC VIỆT 05.09.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.