vendredi 4 septembre 2026

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 03.09.2026


Tin sáng

1. "Ông Trịnh Văn Quyết: Chức vụ càng cao càng phải chịu sự giám sát của tổ chức và Nhân dân"- Anh Quyết báo cáo sáng nay. Vầng, đúng thế, nhân dân thì đông, tụ dần hình chóp, và đa phần là nhìn lên, thì càng cao càng nhiều người nhìn, nên cái vụ anh Thuấn thứ trưởng mới nhất nó mới "rực rỡ" thế.

Liên quan: "Việt Nam phấn đấu xây dựng được ít nhất 5 đô thị đạt tầm cỡ quốc tế"- Là anh Nghị báo cáo sáng nay ạ, tới 2045. Cũng như thế, chị Trà báo cáo: "Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đóng góp 14-15 % GDP vào năm 2045". Hy vọng ngày ấy nhà cháu còn ngồi điểm tin này.

À đấy, nhắc anh Thuấn phát thấy có vụ này: "Đi 16 km về nhà, gia đình bệnh nhân trả hơn 9 triệu đồng tiền xe cấp cứu và thuốc, Bộ Y tế yêu cầu làm rõ"- Bệnh viện đa khoa Thanh Hóa ạ. Con sâu làm rầu nồi canh thôi, chứ y bác sĩ, theo nhà cháu biết, họ rất tử tế, thương bệnh nhân, nhất là người nghèo.

2. "Án mạng lúc rạng sáng ở Đồng Nai, vợ cùng 2 con nhỏ tử vong, chồng bị thương"- Tin mới nhất là đã bắt được hung thủ, và anh chồng bị thương rất nặng, tiên lượng xấu. Chắc phải chiều mới biết lý do vụ thảm sát cả nhà này.

Hung thủ đây: "Nghi phạm Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai, thành phố Đồng Nai) đã bị cơ quan công an khống chế, bắt giữ".

À đây, mới nhất: "Thông tin ban đầu cho biết, đối tượng mang theo dao với ý đồ đột nhập nhà bạn gái, song vào nhầm nhà. Khi bị phát hiện, đối tượng đã ra tay sát hại các nạn nhân". Ôi giời nhà bạn gái kia ơi, vừa may vừa suốt đời ân hận với người chết thay cho mình.

Liên quan: "Công an làm rõ vụ người đàn ông ép xe, dùng dép, nón bảo hiểm đánh du khách ở Vũng Tàu"- Đánh chả vì cơn cớ gì, và thấy mặt thằng đánh (công an chụp he he) hiền lắm, đeo kính nữa, rất... trí thức.

Trong khi đó, sáng nay một gã bạn hỏi: cái vụ... chả ram quảng trường Pleiku sao rồi? Là nó hỏi vụ thằng say bí tỉ phi ô tô tông 3 xe máy và cả rào chắn quảng trường, khi bị khống chế chửi vung tí mẹt rồi cứ... chả ra chả ra... ấy, he he. Chưa thấy động tĩnh gì?

Vẫn liên quan... cồn he he: "Đà Nẵng phát hiện cả trăm tài xế vi phạm nồng độ cồn, có cả lái xe khách"- Mịa, bố của liều, nhất là ông xe khách.

Đây nữa: "Tài xế ô tô khách vi phạm nồng độ cồn 'kịch khung', cùng chủ xe bị phạt 70 triệu". Vĩnh Long ạ.

3. "Núi sạt lở như 'thác đổ' dù trời không mưa, xã cảnh báo nguy hiểm"- Nghệ An ạ. Còn Pleiku, một bạn vừa chuyển cho cái clip, nước chảy như sông ở đường Nguyễn Chí Thanh, xe máy phải dò dẫm dắt. Mưa như trút suốt đêm mà?

4. "Đừng để trí thức dân tộc chỉ là những người “đi ra khỏi miền núi thành công”"- Ý kiến của PGS.TS Bế Trung Anh - đại biểu Quốc hội ạ. Lại nhớ câu thơ chế, hình như đồn là của cụ Văn Như Cương: thân thể ở trong Vinh, tinh thần ở ngoài Vinh, muốn nên sự nghiệp lớn...

5. "11 người bị tuyên tử hình trong chuyên án VN10", Ít nhất 20 người chung thân. Tòa đang tuyên ạ.

Cũng xứng thôi. Bèn ạ. Và chắc khi dấn vào con đường này, họ cũng đã chấp nhận, lường trước.

6. "Nữ ca sĩ kém 13 tuổi tiết lộ điều đặc biệt về bạn trai cựu Thủ tướng Canada"- Tưởng ai, chứ ông này vừa cựu thủ tướng lại vừa đẹp trai, rất đàn ông..., thồi, không tả nữa, ghen tị quá.

7. Rất tiếc cho phim Hộ linh tráng sĩ khi nhóm sản xuất đầy tâm huyết dám bỏ tiền làm một bộ phim thuộc loại... ít người dám làm, loại phim nhẽ phải là của nhà nước đặt hàng. Họ đã rất dũng cảm xuống tiền làm, và có những mặt rất thành công. Ngay nhà cháu, quê ngoại Ninh Bình, mà xem cứ ớ ra vì những cảnh quay cực đẹp, và nói thật, nhờ phim mà nhớ lại một giai đoạn lịch sử khốc liệt dù chỉ là phim huyền sử, nhưng vẫn có khả năng gợi mở để chúng ta nhớ về cái thời vừa huy hoàng vừa lẫm liệt ấy.

Nhà cháu đọc một số bài viết về bộ phim thấy rất hay, rất mọi nhẽ. Mình không viết được như thế, bèn đi xem, rủ một gã bạn nhà văn cùng đi. Bản cũ chưa gọt. Vừa có thẻ thành viên, vừa người... già, 2 vé có 90n gàn.

Và thấy tiếc vì nó không đông khán giả. Và tất nhiên, nó vẫn đang chiếu ở rạp, bản rút gọn 20 phút.

Tin tối

1. Rất mừng, dù thấy dân mạng nói khác, kể cả còm vào tus lúc trưa của nhà cháu, nhưng nhà cháu kiên nhẫn chờ báo chính thống: "Người chồng trong vụ 3 mẹ con bị chém chết ở Đồng Nai đã qua cơn nguy kịch"- Báo Tuổi Trẻ đưa lúc 16 giờ 8 phút. Có điều anh chồng sẽ sống thế nào khi cả gia đình, đặc biệt hai đứa con đã chết. Còn thằng 21 tuổi kia, tất nhiên, nó sẽ phải đền tội.

2. "Bệnh viện nói gì vụ gia đình trả hơn 9 triệu đồng tiền xe cấp cứu, thuốc đưa bệnh nhân về nhà 16 km?"- Té ra là gia đình tự thuê xe ngoài. Mà cái món xe ngoài ở các bệnh viện, nó là cái máy chém, luôn luôn giương lên, bất kể nạn nhân có khi nghèo tới rớt... lai quần. Theo nhà cháu, vụ này, công an cần vào cuộc để chấm dứt những cú chém treo ngành như này.

3. "Bộ Nội vụ yêu cầu rà soát toàn bộ trường hợp nghỉ việc theo Nghị định 178"- Thấy dân tình đang rất hân hoan với cái quyết định này. Lâu nay ngồi đâu cũng nghe nói, nhà cháu thì có cách phân biệt và bày cho nhiều người cách phân biệt người về hưu đúng hưu và hưu 178, ấy là thấy anh nào đi ngoài đường mà đầu cứ nghênh nghênh là chắc chắn 178, chả phải họ vênh váo gì đâu, mà tự nhiên tiền nó rơi vào đầu, vẹo cmn cổ. Vui nhất là việc này làm là từ chỉ đạo của phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà sau khi kiểm toán chỉ ra những điều... chưa đúng của thực hiện 178.

Liên quan, cái này cũng lạ, đọc cười... ngất dù ngất thì chắc chắn không cười được nữa: "Đóng gần 100 triệu để giải thể một doanh nghiệp thua lỗ, 'đắp chiếu' từ 2013"- Chịu, không thể hiểu nổi, he he.

4. "Vật thể bay có đèn chớp sát sân bay Cát Bi, 3 chuyến bay phải đổi hướng"- Mấy ông bà chơi flycam, diều hay drone chi đó chắc không đọc báo, huhu.

Liên quan: "Công an làm rõ vụ đánh chó Alaska ở quảng trường Lâm Viên Đà Lạt"- Xem cái clip mà thương con chó. Mà cái thằng mất dạy ấy, dùng chó kiếm tiền rồi quay lại hành hạ nó.

Nhưng vụ này công an gọi ngay, còn vụ bà nội đánh cháu kinh hơn cũng gọi rồi nhưng chưa thấy báo chí thông tin?

5. "Kịp thời cứu du khách mắc nghẹn gân bò khi ăn bún bò Huế"- Úi giời? Nhà cháu ăn phợ (Bắc) chỉ ăn gàu, bún Huế chỉ xương sườn và gân chấm nước mắm gừng. Thồi, nay nhớ... chào gân.

Cũng Huế: "Mùi hôi lạ từ nhà máy giấy đốt vải sinh nhiệt để sản xuất ở Huế"- Chả lạ mô?

Liên quan nữa: "Thanh Hóa yêu cầu lãnh đạo, cán bộ tham gia dọn vệ sinh hằng tuần".

6. "Đại diện Cục CSGT: 'Không phải cứ chạy sát nhau là bị phạt'"- Hì hì... "CSGT chỉ xử lý trong trường hợp đường thông thoáng, lái xe cố tình vi phạm, không phải cứ xe di chuyển sát nhau là bị xử lý. Bên cạnh đó, việc kiểm soát, xử lý được triển khai tại Km219 và Km326 trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - QL 45 - Nghi Sơn, không phải trên toàn tuyến".

Thôi thì, bèn. Gờm trước lễ chả biết tin ở đâu tung ra, kinh kinh là, đến phó thủ tướng cũng phải lên tiếng. Cứ nói ngay từ đầu thế có phải đỡ tắc đường và cao tốc cũng khỏi thất thu mấy ngày hem?

Vụ này chắc không liên quan, nhưng thôi cứ... bèn phát: "VETC vẫn lỗ lũy kế hơn 400 tỉ đồng". Nó chính là đơn vị vận hành hệ thống thu phí không dừng lớn nhất Việt Nam đấy ạ.

VĂN CÔNG HÙNG 03.09.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.