vendredi 4 septembre 2026

Hoàng Nguyên Vũ - Không thể hiểu nổi!


Đọc vụ án mạng ở Đồng Nai xong không biết mình đang đọc cái quái gì luôn.

Bị bạn gái chia tay, cầm dao trèo vào nhà bạn gái, cạy mái nhà vào tính xử cả nhà. Bị bố bạn gái phát hiện, nhảy vào nhà hàng xóm, tấn công 4 người không liên quan gồm một người đàn ông, một phụ nữ và hai cháu nhỏ 11 tuổi và 2 tuổi.

Thứ gì sinh ra cái giống ác nghiệt này? Mới 21 tuổi đầu, ác từ trong trứng? Nhận thức lệch lạc? Hay giáo dục có vấn đề?

Rồi hắn cũng bị loại khỏi đời sống xã hội thôi. Nhưng nghĩ đến cảnh các cháu nhỏ vô tội vô can gục xuống bởi hắn, dù hắn có ở tình trạng gì thì sự căm phẫn không vì thế mà giảm.

Đây, thông tin trên báo Tuổi Trẻ: “Trước khi xảy ra án mạng, Đức Anh mang dao, đi xe máy đến nhà cô gái rồi trèo từ mái tôn vào trong thông qua giếng trời. Tuy nhiên, người nhà cô gái phát hiện và xua đuổi. Sau đó, Đức Anh tiếp tục đột nhập nhà ông Q.. Bị chủ nhà phát hiện, nam thanh niên đã dùng dao tấn công vợ chồng ông Q. cùng hai con”

Phát hiện một kẻ nguy hiểm đến thế mà chỉ “xua đuổi” mà không phải là báo ngay cho công an? Hay là báo chưa thông tin đầy đủ tình tiết vụ việc?

Cập nhật: Hai bài báo xuất bản mới đây, VnExpress viết bố cô gái gọi điện báo công an, còn trên Tuổi Trẻ viết là khi thằng này gây án với hàng xóm thì ông bố mới báo công an. Một tình tiết quan trọng này đề nghị các báo thông tin cho rõ, là ông bố báo công an trước khi thằng này trèo qua nhà hàng xóm hay sau khi gây án?

HOÀNG NGUYÊN VŨ 03.09.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.