mercredi 9 octobre 2024

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 09.10.2024

Tin sáng

1. Té ra cái vụ công ty xổ số Sóc Trăng đi nước ngoài cũng gì và này nọ phết. Trước đó ông Thiều, chủ tịch tỉnh Bạc Liêu cũng đã từng không đồng ý cho công ty xổ số tỉnh này đi nước ngoài "học tập".

Ông Thiều, chủ tịch một tỉnh nhỏ, nhưng thống kê mà xem, có nhiều việc, nhiều phát biểu, chả nhỏ tí nào, hihi. Mà công ty xổ số, đừng đùa nhé, tiền đè chết người đấy, cú này có khi bị... đè lại.

Nhưng, vầng phải nhưng phát, Sóc Trăng thì vẫn đi. Bà phó bí thư thường trực tỉnh ủy Sóc Trăng trả lời một tờ báo: "Chúng tôi đã họp Thường trực Tỉnh ủy và nắm được thông tin này rồi. Chúng tôi đã giao UBND tỉnh Sóc Trăng nắm thông tin để trả lời báo chí sớm nhất. Nói chung các anh em cũng làm theo quy định, cũng xin chủ trương các thứ, cũng đi học tập kinh nghiệm như các tỉnh. Có gì em liên hệ UBND tỉnh để trả lời thông tin cho các em rõ hơn". Có câu học tập các tỉnh bạn, chắc học... Bạc Liêu hihi.

Nhưng công nhận, dân miền Tây chơi xổ số chắc là nhất nước. Nhưng cũng may, có anh bán vé số tàn tật mới trúng 22 tỉ hôm kia. Đấy, cần gì ra nước ngoài học tập, phỏng ạ?

Nhưng Bạc Liêu cũng có this có that: "Bạc Liêu: Chưa xử lý hiệu trưởng để giáo viên đánh bài trong thư viện".

2. ""Khoác áo mới" cho từng con ngõ, mừng ngày Giải phóng Thủ đô"- Vẫn cương quyết "Giải phóng" là một, hai là "khoác áo mới khéo mà rồi muốn về nhà lại... đi lạc, rồi leo cmn lên cái xe điện hàng mã vừa vuông vừa to như con khủng long giữa phố kia.

Mà "tiếp quản" thì nó kém sang hay sao ạ?

3. "Sau thanh tra, 'thủ khoa lớp 10' bị trượt, buộc phải dừng học"- Thanh Hóa ạ, nghe nói là do nhập nhầm điểm chứ chả tiêu cực tiêu sướng gì. May thế, hihi.

4. "Thủ tướng phê bình 54 bộ, ngành, địa phương có tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp"- Có tiền mà tiêu cũng khó chứ bộ?

5. "Xẻ đồi, phá núi thi công cao tốc qua Hà Tĩnh"- Đọc xong cứ thấy kinh kinh, cứ nhớ những vụ lở đất lở núi. Tất nhiên nhà cháu vẫn hết sức ủng hộ những việc cần làm, và chỉ bàn làm không bàn lùi, bởi không thể bàn lùi hihi.

6. "Ca khúc 'Riêng một góc trời' của Tuấn Ngọc bị phá nát?"- Nhà cháu vừa nghe lại, tới 3 lần, và thấy... cũng được mà, đâu phá nát gì đâu? Ít nhất là hay hơn nhà cháu hát. Thực ra trong list nhạc nhà cháu đi bộ nghe, thường nhà cháu cóp một bài thì tới 3 người hát khác nhau.

7.   "‘Việt Nam ước tính có 20 tỉ phú’"- Thực ra, nếu tính tiền Việt thì sẽ là... 21, vì có nhà cháu, chắc chắn thế.

8. "Giá xăng dầu trong nước có khả năng đồng loạt tăng mạnh vào ngày mai"- Chiều nay sẽ đi đổ xăng, sẽ lời được vài chục chứ chả ít.

Tin chiều

1. "Dậy sóng với trường hợp học giả, bằng thật ở cấp đào tạo trình độ cao nhất"- Là cũng cấp cao nhất (về lý thuyết) nói chứ chả phải nhà cháu tự phịa để ăn biên lai 7,5. Có nêu trường hợp cụ thể ông Vương Tấn Việt ạ. Là Quốc hội sáng nay.

Trong khi đó, hết sức liên quan: "15 khoản thu trong một phiếu thu của trường tiểu học, phụ huynh 'ngã ngửa'"-  Và nữa, dư luận cũng đang xôn xao với đề xuất miễn học phí cho con giáo viên, hằng năm ngân sách nhà nước phải cấp chi trả thêm 9.212,1 tỉ đồng.

2. "Bình Thuận: Khởi tố nhóm người nhốt nhân viên massage, đòi 120 triệu đồng tiền chuộc"- Như chỗ không người thật. Tưởng chuyện này chỉ có ở thời... 20 năm trước chứ?

Trong khi đó, cựu chủ tịch Bình Thuận vừa được tha trước hạn.

3. Bác Hà Phạm Phú, văn nhân hơn 80 tuổi, rất khỏe, vẫn lái xe vù vù, nhân vật trong vài bài báo của nhà cháu cả ở độ tài hoa và sự hào hoa, hôm qua đang đứng bị ngã, ơn giời đã qua. Nhìn cái đầu ông đã trắng (vì bạc), giờ thêm cái vòng trắng của băng, hãi hãi là. Không ai nói trước được điều gì khi đã trên 70, may nhà cháu chưa tới 70, nhưng tuần này đã... 2 lần ra thăm bệnh viện rồi, hihi.

4. "Nhập khẩu điện gió từ Lào với giá 6,4 cent/kwh"- rẻ hơn thì cứ nhập thôi, có chi mô nơ?

5. Ít điểm tin quốc tế, nhưng tin này phải điểm: "Triều Tiên bổ nhiệm bộ trưởng quốc phòng mới".

6. "Nỗi niềm ban đại diện cha mẹ học sinh biến thành 'ban thu tiền'"- Khổ lắm ạ, oan này ai giải? Như nhiều lần khoe, nhà cháu có một nhiệm kỳ làm trưởng ban, và hầu như không thu tiền, mà đi xin, đủ tiền tiêu, và sau đó thì, vĩnh biệt ban.

7. Nhưng thôi, lại phát thơ cho nhã. Là hôm nọ nhà cháu post cái clip đọc bài thơ này, khoảng 1 tiếng thì một bạn bảo bác ơi, che lại giúp em vì có mặt em trong giờ làm việc hihi. Hôm nay, hơn 10 ngày rồi, hết giờ làm việc rồi, thì đăng lại chứ có chi mô nơ, phỏng ạ. Cũng có bạn kịp còm nói đăng bản Word bài thơ nữa, thì nó đây ạ: thân phận nhân dân thân phận trí thức...

SÀI GÒN NHẬU TRƯA

có một Sài Gòn từ... bữa nhậu trưa

bảy tửu đồ từ bảy nơi góp mặt

món nhậu phương Nam, rượu "xách tay" miền Bắc

câu chuyện vượt ra ngoài hiểu biết từng người

ba người là dân toán siêu phàm

trước mặt nhau họ đều hai lần hai là bốn

một kẻ là giáo viên vật lý

mạch điện ngổn ngang trong giọng nói bốc trời

hai gã còn lại là nhà thơ

đỏ mặt cãi nhau chuyện bể nước

rằng có vòi vào vòi ra vòi nào cạn trước

ơ thế nước ở đâu mà tính chuyện ra vào?

gã cuối cùng là thầy giáo dạy văn

số phận nhân dân nằm trong bài gã giảng

nhân dân là bùn nhân dân là nước

nhân dân là hoa sen nhân dân phận Thúy Kiều

giữa ồn ào tất cả bỗng lặng im

một gã vụt đứng lên, và hát

ai cũng rưng rưng quá nửa đời phiêu dạt

thẫn thờ, sóng đánh về đâu?

mấy trăm năm vẫn thân phận cô Kiều

cả dân tộc như là mang nợ

những phương trình khó hơn hiểu... vợ

có tính được đường đi của những phận ba đào?

có những cuộc đời từ bữa nhậu trưa

có những con người xa lạ

có những bàn tay nắm chặt

có nỗi niềm thắt ngực cứ dâng lên...

VĂN CÔNG HÙNG 09.10.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.