mercredi 9 octobre 2024

Trần Thanh Cảnh - Chuyện thế này…

Sau khi nghe anh Sơn bộ dục đề xuất miễn học phí cho con em trong ngành, anh Thắng bộ giao bèn gọi cấp dưới lên, phán: "Chỉnh trình lại luật giao thông, con em cán bộ công nhân viên ngành mình cho miễn mọi loại phí BOT các kiểu con đà điểu, nhé!"

Chuyện lan đến bộ công, anh Diên thượng thư chỉ thị: "Miễn tiền điện nước, xăng dầu cho cả ngành! Của nhà giồng được, để làm gì!"

Cán bộ công nhân viên mấy ngành khác lấy làm ghen tị, bèn nói xéo sếp mình: "Xưa nay các cụ dạy thợ may ăn vải, thợ vẽ ăn hồ, nhẽ ngành mình kém cỏi, suông cả?"

Thế là bộ tài chính bèn cho người nhà cán bộ công nhân viên kinh doanh miễn thuế!

Bộ đất đai thì đề xuất cấp đất miễn phí!

Bộ xây thì trình cấp luôn nhà cho con cháu!

Thi nhau đề xuất, miễn và miễn!

Đến nỗi ông chánh tòa cũng không yên, cũng định đề nghị rằng thì là mà, nếu thân nhân quan tòa phạm pháp, cũng được miễn tội (!)

Tất cả các đề xuất "miễn" của các ngành được trình lên ông thủ.

Ông thủ xem xong, mặt nửa đỏ nửa tái, văng: "Thế này thì miễn tất cmn đi cho dồi"!

Ps: Vẫn nhớ anh Sơn đẹp giai chưa trả lời công luận vụ bằng tiến sĩ của xư Thích Chân Quang! Hay anh mải dắt ai đi xem cầu dung dăng dung dẻ quê em nên quên?

TRẦN THANH CẢNH 09.10.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.