mercredi 16 octobre 2024

Mai Bá Kiếm - Tầm nhìn về chất đất của chính khách

Vừa rồi, Quốc hội bàn về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất để làm Dự án cao tốc Bắc - Nam.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà có lẽ "xót ruột" khi nói "đất sử dụng cho giao thông tăng rất lớn và không thể lấy từ đâu khác ngoài 3,5 triệu hecta đất nông nghiệp và 15,6 triệu hecta lâm nghiệp".

Tự xưng xuất thân từ Đồng bằng sông Cửu Long, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Lê Tấn Tới "hoan hỉ kết luận": "Không có đất nước, vùng nào giàu lên nhờ trồng lúa mà phải phát triển công nghiệp và dịch vụ khác". Rồi dẫn chứng: "Thời bao cấp, khoảng 1980, cả nước thiếu lương thực, Đồng bằng sông Cửu Long làm lương thực cứu các nơi thoát đói. Tuy nhiên, mấy chục năm qua người dân ở đây vẫn nghèo, làm lương thực thì người dân không khá nổi".

Oan ức cho châu thổ sông Cửu Long đầy phù sa mầu mỡ! Nó không làm nghèo dân đâu, mà cơ chế hạn điền/hộ mới là thủ phạm. Nhưng dù "hạn điền" đã làm "người dân không khá nổi", thì cũng không thành lý do chánh đáng để tha hồ chuyển "bờ xôi ruộng mật" thành đất phân lô, đất công nghiệp, giao thông và dịch vụ.

Mỹ giàu nhất thế giới vẫn còn 6 tiểu bang trồng lúa, trong đó, tiểu bang California có GDP đứng thứ 6 thế giới vẫn "ôm đất lúa", mà năng suất lúa Cali (10 tấn/ha) lại cao nhất trong 6 tiểu bang mới lạ. Nông dân trồng lúa Cali không chịu làm công nghiệp, dịch vụ vì "hạn điền" chỉ có 200-300 hecta/hộ.

Tiểu bang Arkansas là bang duy nhất ở Hoa Kỳ có kim cương tự nhiên kết tinh dưới lòng đất - chỉ cần moi lên là bán cho chị Moon một cục chà bá. Nhưng họ vẫn giữ diện tích trồng lúa rộng nhất Hoa kỳ, chiếm 43 % tổng diện tích lúa 6 bang, song chỉ có 3 % dân số (3 % × 3.013.825 người) làm ruộng.

Công nghiệp Arkansas có siêu dự án "Big River Steel"; dịch vụ siêu phát triển với trụ sở chính Walmart và nữ tỉ phú Alice Walton (giàu thứ 18 trên thế giới) đồng quản trị Walton Enterprises – công ty điều hành Walmart. Công nghiệp và dịch vụ như vậy, Arkansas vẫn "ôm đất lúa vào lòng" nhiều nhất Hoa kỳ.

Nước Nhật người đông đất chật, chất đất xấu vẫn cố tìm ra nơi trồng lúa!

Làm chính khách đừng đổ lỗi dân nghèo do đất, rồi suốt ngày lẩm bẩm hỏi "trồng cây gì nuôi con gì?"

MAI BÁ KIẾM 16.10.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.