jeudi 3 octobre 2024

Liễu Hằng - Sự suy đồi trong môi trường giáo dục

 

Ở đây có anh chàng nào từng ngơ ngẩn với nụ cười của cô giáo chưa?

Và cả những cô nàng thấy tim đập rộn ràng trước giọng giảng bài của thầy?

Sự rung động trong tương quan thầy - trò là rung động đầy tính ngưỡng mộ. Với tuổi “ẩm ương”, cô, thầy mang nét quyến rũ chết người kiểu vừa gần, vừa xa. Gần ở chỗ không chênh nhau nhiều về mặt sinh học, xa ở chỗ chững chạc cao vời.

Vậy nên cô, thầy, nhất là người mới ra trường càng phải ý thức về khoảng cách. Bởi bản chất người dạy và người học nằm trọn trong chữ “kính”. Không kính, không thể dạy, cũng khó mà học.

Chuyện “ngả ngớn” cô trò mà cư dân mạng xôn xao qua nay, chỉ là phần nổi của tảng băng. Phần chìm là sự suy thoái đáng sợ trong môi trường giáo dục.

Mà khi giáo dục đã suy thoái, thì cái gốc, cái rễ làm người cũng dễ bị lung lay.

P/s: Cặp đôi cô - trò huyền thoại. Nhưng phải “đánh một vòng dài”, họ mới đến được với nhau.

LIỄU HẰNG 03.10.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.