mardi 10 octobre 2023

Mai Bá Kiếm - Nợ ngập đầu vẫn chơi xả láng !

 

Thứ trưởng Văn-Thể-Du Đoàn Văn Việt khoe "350.000 tỉ đồng sẽ hỗ trợ trực tiếp hoạt động sáng tác, kinh doanh dịch vụ, thực hành văn hóa, nhất là khối tư nhân".

Ông chê, nguồn lực tài chính đầu tư cho văn hóa vừa quá ít, vừa manh mún, phân tán nên mọi hoạt động đều gặp khó khăn, hiệu quả thấp.

Giai đoạn 2017-2021, đầu tư cho văn hóa chưa đến 1 % tổng chi ngân sách. Nhiều mục tiêu đặt ra trong Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 chưa đạt được. Vì vậy, đầu tư nguồn lực dài hạn để chấn hưng, phát triển văn hóa là cần thiết, cấp bách trong bối cảnh hiện nay.

Cùng lúc thứ trưởng Việt khoe chi 350.000 tỉ chấn hưng văn hóa, thì Chính phủ báo cáo Thường vụ Quốc hội kế hoạch vay 680.000 tỉ đồng để trả nợ! Theo đó, Chính phủ sẽ trả nợ trực tiếp trong năm 2024 khoảng 395.900 tỉ đồng (73 % nợ gốc, 27 % lãi) và 58.300 tỉ đồng để trả khoản nợ vay về cho vay lại (96 % trả gốc).

Thứ trưởng không nói 350.000 tỉ sẽ chiếm bao nhiêu % trong tổng chi ngân sách, nhưng nó chiếm hơn 50 % tổng vốn Chính phủ dự tính vay trong năm 2024! Ngon hôn?

Trong khi, Chính phủ than thở với Quốc hội rằng: Nghĩa vụ trả nợ trực tiếp khoảng 20-21 % tổng thu ngân sách" (Thứ trưởng Việt chê nguồn lực tài chính cho văn hóa chỉ dưới 1 % tổng chi ngân sách)! Mặc dù ngân sách thu được 100 đồng, phải trả nợ hơn 20 đồng! Xót ruột.

Phải so sánh mới thấy Bộ Văn-Thể-Du chơi sang hơn hot girl!

MAI BÁ KIẾM 10.10.2023

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.