samedi 14 octobre 2023

Thái Vũ - Loạn !

 

Đọc tin cướp bóc ở quận Cam California thấy loạn quá (có cả video nha).

Chưa đầy 10 ngày mà đã có 3 tiệm ăn Việt bị cướp ở quận Cam là quán Vỹ Dạ, nhà hàng Văn bánh xèo, quán Hai Lúa.

Trước đó là tiệm vàng trong Phước Lộc Thọ, cướp ban ngày ban mặt, hình như nhà chủ tiệm có người làm cảnh sát nữa chứ.

Các tin "cấp báo" qua Facebook như vậy hay ghi câu : "Mọi người cần cẩn thận". Cẩn thận thế nào? Nó dí súng vào đầu, cả vài chục đứa bịt mặt nhào vô đập phá, cẩn thận làm sao?

Có cô bạn nói, ở Houston, xảy ra cướp gọi cảnh sát, hai tiếng sau chưa thấy mống nào tới.

Hay là mỗi tiệm trang bị một, hai khẩu đại niên đặt góc thuận lợi, cướp vào thì xả pằng pằng pằng thôi?

Một khía cạnh khác.

Mới nghe thấy là giá để vượt biên từ Canada hay Mexico vào Mỹ đã tăng lên đến 65 ngàn đô. Tôi không biết giá đoạn từ Việt Nam tới Canada, Mexico sẽ là bao nhiêu, nhưng giá để tìm cách ở lại, không bị ICE trục xuất, rồi tiến tới định cư là không có barem gì cả.

Riêng chi phí luật sư di trú có thể là 15 ngàn, 30 ngàn hoặc tính theo giờ, 250 đô/giờ, hay 500 đô/giờ tùy theo khó dễ.

Đấy chỉ mới là một khoản chính, còn nhiều khoản có tên và không tên có thể phát sinh khác mà tôi không muốn kể.

Sao mà họ nhiều tiền thế. Mà đô la lại cứ chảy về nơi nó được in ra.

THÁI VŨ 13.10.2023 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.