lundi 23 octobre 2023

Lê Xuân Nghĩa - Nga say máu ở Avdiivka

 

Tổn thất quá lớn về nhân mạng ở Avdiivka đã không làm Nga chùn bước hoặc tính toán lại.

Trái lại, Nga thực sự say máu khi sử dụng binh lính của mình làm công sự bằng “thịt” một cách thật sự.

Theo miêu tả thực tế chiến trường lúc này, cứ hàng chục lính Nga ngã xuống thì có hàng chục lính khác lao lên. Tất cả đều đổ xuống và phía sau lại lao lên như thiêu thân. Người sau lấy xác người trước che chắn đạn. Tốp sau lấy xác tốp trước làm công sự. Nó tàn khốc đến mức độ chính những người lính Ukraine trong chiến hào phải run sợ.

 

Mức độ tàn nhẫn được đẩy lên đến cao độ khi Nga không ngần ngại dập pháo, cối, Tor vào chính đội hình quân mình, miễn sao ở đó có lính Ukraine.

Nga bất chấp tất cả, miễn sao giành được chút gì đó ở Avdiivka. Vì vậy, họ nướng tất cả. Đối với họ, những người lính Nga lúc này không khác gì một cỗ máy được điều khiển từ xa. Và họ đã giành được chút thành tựu.

Còn Ukraine, cái giá phải trả trước sự say máu, liều chết của quân Nga cũng không hề nhỏ, nếu không muốn nói là cũng rất lớn.

LÊ XUÂN NGHĨA 23.10.2023

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.