Thấy bài viết này của GSTS Trần Văn Thuấn, thứ trưởng Bộ Y tế, viết nhân ngày Thầy thuốc 27/2.
Ông Thuấn luận về “y đức” và “y thuật” cũng tạm được.
Ông luận: “Thầy thuốc cứu người bằng y thuật; đối xử với người bệnh bằng y đức: tôn trọng, giữ mình trước cám dỗ, và không quên rằng trước mặt mình là bệnh nhân đang đau đớn, tuyệt vọng”.
Vậy mà quỷ tha ma dẫn lối ông đi vào mê cung của cám dỗ, ăn “hoa hồng”, nhận hối lộ vô tư.
Kỳ lạ cái Bộ Y tế, có lẽ đây là bộ có nhiều quan chức cấp cao xộ khám nhứt, có đến 2 bộ trưởng, 3 thứ trưởng.
Hèn chi cái ngành y tế nước mình nó ì ạch, càng làm khổ dân…
LƯU NHI DŨ 03.09.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.