vendredi 4 octobre 2024

Hoàng Nguyên Vũ - Cô giáo yêu và lả lơi học trò giữa thanh thiên bạch nhật là bình thường?


Nhiều người (mà hầu hết là các chị) bênh, cho rằng điều đó là bình thường.

Bình thường với điều kiện em ấy trên 18 tuổi, không còn là học trò của cô giáo ấy, và cũng không nhơn nhơn diễn ra trong lớp học, trước mặt các học sinh khác như vậy.

Chứ cả cô lẫn trò ngang nhiên lả lơi mơn trớn như thế, thì dù là ngoài công viên còn thấy khó coi khó cảm, chứ đừng nói ngay giữa lớp học.

Mà ngay giữa lớp, cô giáo có ôm một anh nào ông nào như thế cũng không được phép, chứ nói gì là học trò?

Các anh các chị bênh vực cái gì? Hay các anh các chị cũng cùng một giuộc như thế?

Cái này là sai cả mặt nghiệp vụ sư phạm lẫn đạo đức giáo viên, chứ không chỉ là sai cái vế đầu như cô tự nhận và ngành giáo dục kết luận đâu.

********

Qua vụ việc này, đề nghị các trang báo chính thống lẫn lá cải đừng bao giờ đăng những cái tin kiểu: Lệ Quyên tình tứ bên tình trẻ hay sao A sao B hạnh phúc bên bạn trai kém chục tuổi nữa nhé. Có cái quái gì kiêu hãnh nhân văn nhân ái gì đâu chứ?

Mấy ông mấy bà ấy yêu đương động cỡn thế nào là chuyện của mấy ông bà ấy, cũng không hay ho gì mà đăng lên đâu. Thấy cứ trắc nết thế nào ấy. Đọc nổi hết da gà và tai hại là sản sinh ra cô ra trò y như Lệ Quyên Lệ Ku gì đấy.

Chỉ có những tâm hồn lệch lạc mới thấy bình thường!

HOÀNG NGUYÊN VŨ 04.10.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.