mardi 17 septembre 2024

Lưu Trọng Văn - Cầu nguyện cho bé Thảo Ng. ở Làng Nủ

Hôm nay Trung thu, bé Thảo Ng. 11 tuổi ở Làng Nủ đang vật lộn giữa sống và chết.

Bé bị lũ cuốn vùi, mọi người kéo lên từ bùn đất. Tín hiệu duy nhất của sự sống là hơi thở không đủ làm lay một sợi chỉ.

Bé bị đa chấn thương - gãy xương đòn phải, đụng gập gan phải, sốc nhiễm khuẩn suy đa tạng, rối loạn đông máu, hội chứng tiêu cơ vân cấp, viêm phổi do đuối nước và hít bùn đất, biến chứng ARDS.

Và điều khủng khiếp nhất sau 4 ngày điều trị, tình trạng của bé vẫn rất trầm trọng do ứ nước, hít phải quá nhiều bùn đất, có nguy cơ “ăn” thẳng vào phổi. Suốt 4 ngày các bác sĩ bệnh viện Bạch Mai rửa phổi, dịch vẫn ra đục ngầu bùn cát…

Hôm nay Trung thu, các bác sĩ hàng đầu của Bạch Mai trong đó có cả tiến sĩ Hashimoto, chuyên gia hô hấp người Nhật a đang cùng hội chẩn quyết cứu bé khỏi Thần chết.

Cầu nguyện!

Gã nghe như hàng triệu đứa trẻ Việt Nam mình đang cầu nguyện:

Ông Giăng ơi chúng con chấp nhận đêm nay ông đi vắng, không cần ông sáng tỏ đâu, đổi lại bạn Thảo Ng. của chúng con qua khỏi cơn nguy kịch rồi trở về Làng Nủ của bạn ấy.

LƯU TRỌNG VĂN 17.09.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.