dimanche 28 juillet 2024

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 28.07.2024

 

Tin sáng

1. Mỹ mà... tốt. Dẫu muộn, hôm qua anh ngoại trưởng đẹp trai Hoa Kỳ đã sang Việt Nam viếng cụ Trọng. Đến tận nhà thắp hương theo phong tục Việt.

Cụ Mận, chắc cẩn thận quá, làm hẳn tờ giấy để trước mặt đọc nhời cám ơn. "Tiện thể", anh này thăm cụ Tô chủ tịch và Phạm thủ tướng. Một lần nữa, thơ cụ Nguyễn lại được người Mỹ sử dụng vào "mặt trận" ngoại giao.

2. "Kiện cảnh sát giao thông đòi bồi thường 32 triệu đồng: Người bị phạt nồng độ cồn kháng cáo"- Vụ này vui phết ạ, hihi.

3. "Trộm đột nhập Văn phòng Báo Dân trí ở Khánh Hòa"- Bọn trộm này ngu như... trộm.

Văn phòng báo thì có quái gì mà vào trộm, kể cả cái máy tính, bởi laptop thì nó luôn theo người rồi, cái máy bàn đa phần khởi động từ sáng chiều vẫn chưa đăng nhập được. Còn ví nó cũng theo người, theo điện thoại chứ giờ ai giấu tiền ở ngăn kéo bàn nữa đâu? Phí công trộm he he.

4. "Đặc nhiệm hình sự TP HCM bắt 3 đối tượng cướp giật trước quán ăn"- Tới ba thằng, giật một cái điện thoại, kéo lê nạn nhân là nhân viên quán ăn một đoạn, giờ họp nhau trong... trại giam. Cũng... ngu như mấy đứa trộm văn phòng báo Dân Trí.

5. "Xôn xao clip tài xế xe buýt bị đánh gãy răng"- Hôm nay bọn này chắc chắn lại ngoan như cún ngồi trước... bàn làm việc he he.

6. Một nhân viên công ty nhờ: Anh viết chuyện này đi anh, ấy là thằng lái xe công ty mua bằng trên mạng, lái xe bị cảnh sát phạt 10 triệu, không có tiền, công ty phải đóng phạt hộ để lấy xe về. Trừ được 1 triệu, nó bỏ việc, công ty mất 9 triệu. Theo link bằng toàn quốc, nhà cháu vào thì thấy nó... tưng bừng như chợ thật. Nó công khai thế, bán ì xèo thế, và vẫn... bình an thế.

Tin chiều

1. Có vẻ như vừa có một chấn động mạnh ở Pleiku, hay gọi là động đất. Nhà cháu đang ngồi viết, ghế lắc như say rượu, và cái tủ quần áo phía sau rung bần bật. Nghi ngay, mở cửa lao ra ngoài, vợ bảo, nhà bên cạnh đấy (có hai nhà đang làm nhà), không phải động đất đâu.

Trái đất này tôi đã đi ngàn dặm

có thể còn hơn thế nữa kia

nhưng hàng xóm làm nhà mà tủ rơi loảng xoảng

quả là tôi chưa thấy bao giờ?

Ơn giời, nhưng vẫn hồi hộp phết.

Nãy, VTV vừa đưa tin: Kon Tum động đất. Mà Kon Tum xuống Pleiku chưa đầy 50 km. Và thương dân Kon Plong, cứ suốt ngày hồi hộp thì tổn thọ phết.

2. Vừa được tặng chai rượu.

Anh bạn đọc bài báo của một bạn ở Kon Tum viết về... hoa hồng, có nhắc bài thơ "Một nửa bông hồng" của nhà cháu, bạn ấy nhắn: Em có cuốn này, nhưng rồi cho ai mượn đấy, mất rồi, bác cho em... photocopy được hơm? Nhà cháu bẩu, sao không... mua mà photo, bạn ấy bảo sợ bác hết rồi, cuốn này in từ 1992. Tóm lại nhà cháu bẩu cuốn này còn sẽ tặng, bạn ấy bèn hào hứng, thế em tặng lại bác... chai Chivas 18. Tính toán một hồi, nếu ngang thế thì bạn ấy thiệt, nhà cháu tặng thêm ba tập nữa: Chợt, VCH 6&8 Cầm nhau mà đi, những quyển còn một ít, các quyển khác hết sạch.

Sáng nay, lễ tặng lẫn nhau đã diễn ra sôi nổi và thắm tình chữ nghĩa men rượu.

3. "Khởi tố vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Trường Chính trị Đắk Lắk"- Nhẽ nơi đào tạo cán bộ chủ chốt, cán bộ nguồn phải là nơi trong veo nhất chứ nhở?

4. "Người trẻ lung lay vì kiểu tư vấn 'học đại học vô dụng, kiếm tiền online nhanh hơn'"- Hihi các trường đại học đâu, vào chứng minh học xong trường mình ra sẽ đắt việc như tôm tươi đi, lương cao hơn shipper đi.

5. "Người đàn ông trẻ trầm cảm vì chỉ "ân ái" được 1-2 phút"- Việc gì phải trầm cảm nhở. Một lần 1-2 phút, thì ta mần 3-4 lần, cộng lại thì cũng... bằng anh bằng em mà.

6. "TP HCM: Trục xuất 2 người nước ngoài vì vẽ bậy"- Nghiện cái gì khổ cái ấy. Nhẽ, kiếm cho họ cái cầu, cái sân bay, cái chợ... cần sơn á, bảo chúng mài tới đấy  sơn cho tao.

VĂN CÔNG HÙNG 28.07.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.