samedi 27 juillet 2024

Đặng Bích Phượng - Tại sao chỉ những liệt sĩ "bên thắng cuộc" mới được tưởng niệm ?


Ngày 30/4, là ngày triệu người vui, triệu người buồn.

Ngày 27/7, chỉ đãi ngộ thương binh, và tưởng nhớ các liệt sĩ phía "thắng cuộc".

Còn những người cũng máu đỏ da vàng phía bên "thua cuộc" đã ngã xuống thì sao? Có những gia đình có người thân ở cả hai bên, bị thương và chết trong cuộc chiến tranh này. Phải gọi đó là gì?

Lại nhớ nước Mỹ khi kết thúc nội chiến, người chết dù là miền Nam hay miền Bắc, đều chôn chung một nghĩa trang, cùng đều được tưởng nhớ như nhau.

Có lẽ đó là một trong những điều khiến nước Mỹ lớn mạnh, và là điểm đến của nhiều người trên thế giới. Kể cả các quan chức/đại gia các nước cộng sản như Trung Quốc, Việt Nam…

ĐẶNG BÍCH PHƯỢNG 27.07.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.