samedi 27 juillet 2024

Nguyễn Thành Phong - Bước sang thời kỳ mới

Thế là đã kết lại một sự kiện rất đặc biệt với nhiều ấn tượng, nhiều tình cảm quyến luyến và đau buồn.

Sắp tới đây sẽ là một thời kỳ mới, ẩn chứa nhiều biến động, nhiều thay đổi và biến cải lớn lao.

Người vừa nằm xuống đã để lại bài học về lẽ sống của bậc quân tử xuất hiện trên đời này. Người tiếp nối liệu có tiếp nhận được những bài học ấy không? Và nếu chỉ tiếp nhận được tốt những bài học ấy thôi, thì cũng là chưa đủ.

Bậc quân tử mới phải là bậc quân tử khác, không phải nối dài, mà phải làm nên những câu chuyện lớn lao khác, thì mới xứng với những chuyển động của thời thế tạo nên sự xuất hiện và phẩm tính của mình. 

Mình giờ về ở nhà riêng như chốn vắng. Vừa có người gặp xin cuốn sách mình viết, bảo là tìm mua không thấy bán. Khách này không phải khách văn, mình có biết mà không quen. Chả biết họ tìm sách, về đọc để luận lấy chữ sáng, chữ dương hay vạch vòi tầm suy mà nhận lấy chữ tối, chữ âm?

Họ đã xin thì mình chả nên hẹp hòi, liền tặng cho họ sách. Họ đi rồi mới cảm tác mà viết mấy dòng. Giờ gửi theo và đưa lên đây, cũng là để bày tỏ kỳ vọng về thời kỳ sắp tới:

        TẶNG SÁCH 

        (Gửi một người mới xin sách)

Am vắng muộn chiều gió bộn lên

Khách nói thuận đường nên ghé thăm

Trà chưa vãn ấm xin tìm sách

Tìm lấy chữ dương hay chữ âm?

Bèn mở bồ ra đưa một cuốn

Sống đời không chỉ lẽ dương âm

Thịnh suy còn tùy theo vận số

Sách này chỉ nặng chữ nhân tâm!

NGUYỄN THÀNH PHONG 26.07.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.