Tin sáng
1. "Công an làm việc với người chặn xe ô tô, bóp mũi và tát tài xế"- Hôm qua nhà cháu đã điểm hihi. Anh ảnh lúc ấy hung hăng lắm, sáng nay lên phường vẫn mặc nguyên áo ấy, nhưng rất khóm róm he he. Tức nhanh tới không kịp thay áo.
Cũng sáng nay, có cái clip một anh cởi trần đi xe máy ở Bình Dương nhưng biển 37 chặn xe một anh to gấp đôi mình và tẩn anh gấp đôi mình ấy. Phục là, anh to gấp đôi im lặng chịu trận chứ nóng lên đấm một phát thằng kia bay mấy mét ngay. Thồi, chắc chiều nay lại sẽ thấy anh cởi trần 37 khúm núm chụp ảnh, he he phát nữa.
Đây nữa: "Bắt đối tượng rút dao đâm CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn ở TPHCM"- Ăn đủ rồi con ơi?
Liên quan: "Sau 3 lần hoãn, ngày mai tiếp tục xét xử vụ tài xế gây tai nạn làm chết nữ sinh 14 tuổi ở Vĩnh Long". Vụ này rất là bèn.
Và cũng hoan nghênh báo Thanh Niên vẫn theo đuổi vụ này: "6 cựu chiến binh ra tù vẫn kêu oan: Hội Cựu chiến binh Việt Nam lên tiếng"- Hôm nọ nhà cháu đã điểm, mấy lần rồi. Lập luận của thượng tướng Bế Xuân Trường lần này là: Việc làm của 6 bị cáo không nhằm tư lợi cá nhân mà xuất phát từ việc phát dọn khu đất tranh chấp để trồng cây keo (năm 2015), gây quỹ hoạt động cho Chi hội Cựu chiến binh thôn 6, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông (nay là Lâm Đồng).
Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã cử cán bộ nghiên cứu hồ sơ, tham gia bào chữa cho 6 cựu chiến binh tại tòa suốt nhiều năm. Theo thượng tướng Bế Xuân Trường, 6 hội viên bị xử phạt tù là "chưa đủ căn cứ, có dấu hiệu oan sai".
Vụ này có hai điều đáng chú ý, một là các bị can là CCB đã chấp hành xong án tù, và ra tù vẫn đằng đẵng kêu oan, tức là họ đòi danh dự, mà danh dự như bác Trọng nói, mới là thứ quý nhất, he he. Và 2, hội CCB cử một ông nguyên là Phó cục trưởng Cục điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng là đại tá Nguyễn Thái Bình, bào chữa cho hội viên của mình. Chắc chắn bác này phải nắm luật rất vững.
Rét phết, là nói các bác đã xử trước đấy hihi. "Vì vậy, thượng tướng Bế Xuân Trường đề nghị Chánh án TAND tối cao và Viện trưởng Viện KSND tối cao chỉ đạo rút hồ sơ để kiểm tra, đánh giá toàn diện, độc lập các chứng cứ của vụ án".
Liên quan: "Bị khởi tố vì kê giường chặn lối đi chung ngăn hàng xóm xây nhà"- Hé hé mài tưởng giường với chuồng chó nhà mài to à?
2. "Phụ huynh băn khoăn khoản thu 3 triệu đồng/lớp đóng vào quỹ trường"- Huhu nói thật là qua tới giờ, về việc này ấy, khá nhiều người cung cấp thông tin cho nhà cháu, nhưng nhà cháu giữ vững nguyên tắc điểm tin là: Chỉ điểm tin trên báo chí chính thống, không điểm... tin nhắn.
Và giờ, với tư cách vẫn viết báo, nhà cháu cũng không làm điều tra nữa, nguy hiểm, hihi, vả làm điều tra thì phải có thẻ, không thì ăn đòn ngay. Mà nhà cháu thì giờ, tất nhiên là, không có thẻ nhà báo, cũng không còn là hội viên hội nhà báo, nếu lỡ có việc gì, ai bảo vệ mình, dù cái chức năng bảo vệ hội viên của một vài hội, nhà cháu thấy nó cũng... mong manh lắm, hihi.
Nhà cháu, người cũng từng làm trưởng ban phụ huynh (1 năm và rồi cương quyết nghỉ), nhưng hồi ấy không đụng vào xu lẻ nào, giao cho người khác, hy vọng là các thầy cô, nhất là ban giám hiệu, không dính tới một cắc nhỏ nào trong số tiền kia, cho nó nhẹ người và nhẹ cả tâm hồn.
Và nhà cháu nghĩ, nhà nước nên quy định rõ: Học sinh phải đóng những khoản gì, còn khoản gì nhà nước cấp. Cũng có những khoản trường vận động nhưng phải thật... trong veo. Như nhà cháu cũng từng đi xin từ quần áo giày dép sách vở, cả xe đạp nữa... cho một số trường. Thứ Hai tuần sau đã xin được cái tivi cho cái điểm trường mà nhà cháu viết bài.
Liên quan: "16 đại học có doanh thu nghìn tỉ, một trường công vượt mốc 2.000 tỉ đồng"- Được biết các trường công ở mức này đều tự chủ tài chính. Hoan hô tự chủ.
Bèn ạ.
3. "Cán bộ xã chấp nhận 'kiểm điểm', không chạy theo thành tích giảm nghèo"- Nhà cháu đọc tới mấy lần cái tin này. Và phục cán bộ xã này, họ trung thực, họ có trách nhiệm với dân.
“Xã rất khó để đạt chỉ tiêu giảm nghèo. Xã xác định không chạy theo thành tích, sẽ làm đúng thực lực, rà soát tỉ lệ hộ nghèo đúng thực chất. Nếu không đạt thì cán bộ xã chấp nhận “kiểm điểm”. Chứ thực sự đời sống người dân còn khó khăn quá”, ông A Phương, bí thư đảng ủy xã Ngọc Linh (Quảng Ngãi) cho biết. Lại nhớ hồi xưa, mỗi khi có đoàn kiểm tra về, lại có màn... mượn lợn của dân thả vào chuồng hợp tác xã he he. Nhà cháu mà là ông Tô Lâm, yêu cầu cán bộ cả nước noi gương cán bộ xã Ngọc Linh.
4. "731 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng sẽ được an táng ngày 14/10". Sáng nay, hơn 300 quân nhân, chiến sĩ công an vừa tổng duyệt lễ truy điệu, an táng các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại hai khu mộ tập thể trong công viên Lê Thị Riêng.
Những hình ảnh rất xúc động ạ.
Liên quan: "Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng: Người dân hãy cầm nhành hoa trắng tiễn đưa các anh". Cái ảnh này trên báo Tuổi Trẻ rất ấn tượng. Chắc đây chỉ là một góc, sẽ có góc mũ tai bèo nữa. Xin kính viếng các anh từ xa...
Tin tối
1. "Bé gái bị mẹ kế bạo hành dã man ở Phú Thọ gây bức xúc dư luận, chính quyền lên tiếng"- Đàn bà dễ có mấy tay. Bao giờ bánh đúc có xương... tưởng qua rồi chứ nhỉ? Bé gái sinh năm 2012, tức cũng lớn rồi mà bị đánh đúng như... mẹ ghẻ đánh con chồng thời 30-45?
Cũng phụ nữ: "Đột kích bắt quả tang người phụ nữ gọi hàng nghìn cuộc điện thoại, giăng bẫy 'nhận tiền an sinh'"- Thì, cũng một cách kiếm sống, he he.
À đây, nó như thế này, nhà cháu từng nhận chục cuộc, tất nhiên không bị lừa, người quen nhà cháu thì còn... phóng xe tới tận bảo hiểm xã hội tỉnh mới biết bị lừa he he: "Trong các cuộc gọi, H. hướng dẫn người dân mang căn cước công dân đến UBND xã, phường để “tích hợp, đồng bộ thẻ bảo hiểm điện tử” và “nhận tiền an sinh xã hội”. Tuy nhiên, trước khi đến làm thủ tục, người dân được yêu cầu gọi điện cho một người do H. giới thiệu.
Thực chất, việc nhắc đến trụ sở UBND xã, phường và người tiếp nhận thủ tục nhằm tạo lòng tin, khiến người dân mất cảnh giác. Sau đó, người nghe có thể bị dẫn sang liên hệ với đối tượng khác trong nhóm để tiếp tục dụ dỗ, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Từ tháng 4/2026 đến ngày 01/10/2026, H. đã thực hiện hàng nghìn cuộc gọi và được người quản lý trả công hơn 300.000 đồng/ngày".
Đây cũng đáng... đồng tiền bát gạo: "Dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu đồng giới gần 1 tỉ đồng"- Tài quá đi mất.
Liên quan: "Vợ chồng tử vong bất thường trong nhà ở Phú Thọ"- Người vợ được phát hiện nằm gục trong bếp với nhiều vết máu ở vùng đầu, mặt; khoảng hai giờ sau, lực lượng chức năng phá cửa, phát hiện người chồng đã tử vong, trên tay có quấn dây điện.
2. "3 bệnh viện nói về quan hệ với công ty Crystal Bay liên quan lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ"- Hì, thì giờ nói là... bị lừa, là ký vậy mà không phải vậy chứ sao nữa?
Bài báo kết luận: "Trong bối cảnh cơ quan điều tra đang làm rõ nguồn gốc dữ liệu khách hàng được các doanh nghiệp sở hữu kỳ nghỉ sử dụng để tiếp cận người dân, việc làm rõ bản chất, phạm vi quan hệ giữa Công ty Crystal Bay và các bệnh viện nêu trên là cần thiết. Trong đó có vấn đề: Liệu có hay không việc chia sẻ, cung cấp hoặc sử dụng dữ liệu khách hàng giữa các bên?".
3. "Ninh Bình điều động công chức từ nơi thừa đến nơi thiếu"- Hihi tưởng nó là việc đương nhiên rồi chứ ạ?
Trong khi đó: "Thường trực Ban Bí thư: Không để bất cập của bộ máy thành gánh nặng cho dân"- Vầng, rất nên và cần thế ạ.
Tương tự thế: "Không để người dân phải đi lại nhiều lần vì chưa rõ đầu mối giải quyết" là phát biểu của ông Hoàng Anh Công, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội phát biểu tại hội nghị công tác dân nguyện và giám sát năm 2026 khu vực phía Nam tổ chức ở Cần Thơ.
Liên quan rất cần thiết và vui: "Bộ Tài chính yêu cầu xử lý thủ tục giải thể doanh nghiệp trong 1-2 ngày"- Nó liên quan tới việc mấy nay dân tình đang lên cơn với việc phải "đào mồ" doanh nghiệp lên, bắt nó sống lại để... giải thể, tức cho chết lại ấy ạ. Nhiều oan ức đã xảy ra khi ra tới sân bay bị cấm xuất cảnh. Hôm nay ngày Doanh nhân đấy ạ, xin chúc mừng và cám ơn các doanh nhân ạ.
4. "Thủ tướng Lê Minh Hưng dự hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hưng Yên"- À hôm nay thấy vài Facebooker xì xào đây. Nó là thế này: "Hưng Yên định vị trung tâm vùng Thủ đô và Đồng bằng sông Hồng".
Theo các chuyên gia kinh tế, việc định vị Hưng Yên trong không gian trung tâm vùng Thủ đô và Đồng bằng sông Hồng có thể tạo điều kiện để tỉnh tăng cường liên kết vùng, khai thác lợi thế về vị trí, hạ tầng và quy mô thị trường, từ đó hình thành sức mạnh cộng hưởng với các địa phương lân cận...
Chúc mừng Hưng Yên ạ. Nhà cháu có mấy bạn văn bạn báo xứ ấy, chúc mừng luôn các bạn nhé, sau này ai hỏi quê đâu: thường thôi, Hưng Yên.
5. "Ca sĩ quê Bắc Ninh được Mỹ Linh khen 'có thanh lẫn sắc' trên sóng VTV là ai?"- Là Đoàn Linh ạ, gờm, Linh khen Linh thì... bèn rồi, hihi. Khen như này ạ: “Trời cho em tương đối hào phóng, đã cho thanh lại còn cho sắc. Với thanh sắc này chị Lệ Quyên đã có hậu duệ rồi, tương lai em sẽ là một nghệ sĩ có thể có những đêm nhạc tốt của riêng mình và chị cũng nhìn thấy những điều đó ở em”. Nhà cháu nhớ hồi trẻ cũng đi tán gái, hay dùng câu: em cứ việc xinh và thông minh đi, còn lại mọi việc để anh lo, he he. Nhưng mà, cháu nó xinh thật, xinh quá lắm.
Trong khi đó: "Xuân Son mua 5 suất bún chả, chủ quán nhất quyết không lấy tiền"- Ôi thích quá, hihi.
À đây, nó như thế này: "Chủ quán nhiều lần đăng hình ảnh Xuân Son đến mua bún chả và nước ép cam lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của người hâm mộ bóng đá. Quán miễn phí bún chả trọn đời cho Xuân Son vừa thể hiện tình cảm với vị khách quen vừa quảng bá ẩm thực Ninh Bình"- có đi có lại mới toại lòng nhau. Anh có chân giò chị thò chai rượu hihi...
VĂN CÔNG HÙNG 12.10.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.