mercredi 17 juillet 2024

Nguyễn Đình Bổn - Xyanua mua dễ hơn rau ?


Hồi nhỏ lén đọc truyện gián điệp Z 28/ Văn Bình/ Người Thứ Tám (bị cấm không cho đọc). Vẫn còn nhớ chi tiết các điệp viên có một viên thuốc gắn chặt vào răng cấm, bên trong chứa xyanua.

Nếu bị quân địch bắt được thì chỉ cần cắn vỡ viên thuốc là 30 giây sau sẽ chết mà không có bất kỳ cách nào giải độc.

Còn ngày hôm nay dân Việt khỏi cần đào tạo nhưng năm 2022, một cô gái ở Bà Rịa tên là Linh lên chợ Kim Biên mua xyanua rồi hòa với nước để trong tủ lạnh cố tình cho cha mình uống, trúng độc, tử vong.

Rồi đến Nguyễn Thị Hồng Bích ở xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai cũng xài xyanua thuốc cháu trai của mình. May mắn cháu này được cứu sống nhưng từ đó lộ ra từ tháng 10/2023 đến tháng 6/2024, Bích đã dùng xyanua đầu độc ba người thân khác trong gia đình dẫn đến tử vong, trong đó có chồng Bích và hai cháu ruột!

Vụ mới nhất ở Thái Lan, theo điều tra của cảnh sát Thái, con nợ đã hạ độc năm người (có chủ nợ) tại một khách sạn ở Băng Cốc, tất cả đều là người Việt (có hai người quốc tịch Mỹ) và cũng tự hạ độc mình bằng xyanua!

Một tờ báo trong nước đã giựt tít: Xyanua - mua dễ hơn rau!

NGUYỄN ĐÌNH BỔN 17.07.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.