mardi 2 juillet 2024

Nguyễn Gia Việt - Người dân đang ở vị trí nào?


Việt Nam, đất nước của những xáo động xã hội do chánh sách gây ra.

Làm căn cước công dân chờ mút mùa tới 3 giờ sáng chưa tới lượt. Rồi định danh cũng ngồi chờ. Lãnh bảo hiểm xã hội phải chờ từ nửa đêm. Đi đăng kiểm xe hơi cũng xếp hàng mút mùa. Mấy năm trước cây xăng cũng biển người.

Nghe đồn, báo chí mới nhá vụ bằng lái xe cũ mới thì trung tâm đổi bằng mới cũng nín thở.

Đo nồng độ cồn bia rượu, mới đầu còn thổi bất chợt theo phán đoán của cảnh sát giao thông. Sau kéo dây một lane đường xe máy đang di chuyển, rồi anh cảnh sát giao thông đứng chặn đường và người dân nào cũng phải thổi.

Rồi bán vàng cũng xếp hàng mút mùa. Nay tới sinh trắc học.

Đầu năm sẽ lùa xe máy vô biển người đăng kiểm tiếp.

Người dân luôn là nạn nhân của sự thay đổi chánh sách. Nhiều khi ngồi chờ mà tủi phận người, ngồi chờ cái gì mà chờ hoài không thấy kêu tên.

Mà thay đổi thì cho thời gian, tính khoảng thời gian hợp lý để xã hội thích ứng, thay đổi. Người già đâu thể ngồi chờ mục xương, dân còn phải đi kiếm cơm kiếm sống. Đàng này không, bùm phát ra quy định có hiệu lực chỉ trong một ngày mà không cho thời gian chuẩn bị gì hết.

Hèn chi Vương Tấn Việt làm đề tài "Nghĩa vụ con người trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam”?

Người Việt phải được phục vụ, thì thấy chỉ có nghĩa vụ là tuân thủ và đi xếp hàng.

Hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, kinh tế thị trường, thời kỹ thuật số là vậy.

Câu chuyện cây cột điện ngày xưa vẫn chưa xóa nhòa.

NGUYỄN GIA VIỆT 02.07.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.