dimanche 2 juin 2024

Sương Quỳnh - Một kỷ niệm với Huy Đức

 

Cách đây hơn chục năm, nhà báo Huy Đức viết bài "Tầu thì lạ nhưng sự hèn hạ thì quen". Bài báo này làm dậy sóng nhiều phía.

Tôi thì lúc đó quá cảm phục anh.

Vài tuần sau một an ninh A25 đến tòa soạn gặp tôi có việc. Ngồi trò chuyện, anh ta hỏi tôi có đọc bài này của anh Huy Đức không? Tôi nói: Có, chị có đọc. Cậu này nói: Ông Huy Đức viết một số bài rất nhạy cảm nên chắc sắp bắt anh ấy.

Lúc đó tôi còn ngu lắm, lo cuống lên.

Cậu này về rồi tôi lập tức gọi điện cho anh Huy Đức. Tôi nói : Thằng L. nó nói anh sắp bị bắt. Anh Huy Đức cười: Thằng đó tung tin khắp nơi anh sắp bị bắt, em đừng có lo.

Rồi anh hỏi: Ủa, em không sợ liên lụy hay sao mà gọi cho anh? Nhiều bạn bè, đồng nghiệp giờ xa lánh anh ghê lắm. Tôi cười phá lên: Em mà sợ ! Em ủng hộ anh.

Vậy mà giờ anh bị bắt thật. Nhưng đương nhiên không phải vì bài báo đó.

Tôi không lo lắng cho anh như hồi đó vì giờ quá biết bản lãnh của anh. Chỉ mong anh sẽ bình an.

Và tôi tin tưởng rằng thời gian tù đối với anh là một sự trải nghiệm.

Một cái đầu như anh sẽ là một cây bút nhân chứng cho lịch sử.

SƯƠNG QUỲNH 02.06.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.