dimanche 16 juin 2024

Cao Huy Thọ - Đông hay Tây gì cũng thích nói ít

 

8 phút là khoảng thời gian diễn ra lễ khai mạc Euro 2024. 

Euro không phải như World Cup hay Olympic, nó đã có truyền thống ngắn gọn. Nhưng ngắn không có nghĩa là thiếu ý nghĩa. Chỉ một khoảnh khắc bà Heidi gởi nụ hôn gió lên Thiên đường cho người chồng  là huyền thoại bóng đá Đức lẫn thế giới là Franz Beckenbauer - người đã qua đời hồi tháng 1 vừa qua - đủ làm tất cả mọi người rưng rưng.

Nhưng, điều tôi thích nhất là không có một phát biểu nào cả!

Văn hóa Đông Tây có nhiều khác biệt, và tùy theo quan điểm mỗi người thích hay không thích điều này điều nọ. Nhưng, có một điều mà tôi tin rằng người dân Đông hay Tây gì ai cũng thích, đó là không ai muốn nghe những bài phát biểu lê thê, cám ơn các ban ngành đoàn thể kiểu phương Đông. 

Thể thao, hay nói chung là các kiểu hội hè giải trí mà nghe hết ông này tới bà kia nói dông dài thì ai cũng ngấy - dĩ nhiên trừ mấy ông bà được nói!

Tôi vốn cũng hay làm sự kiện, và thật sự hãi nhất là màn giới thiệu và dành thời gian cho kính thưa các loại kính thưa…

Nếu có một điều ước, tôi ước ngay là mọi sự kiện đều như lễ khai mạc Euro 2024: Không một quan nào, từ UEFA cho đến FIFA và cả mọi quan chức chủ nhà đều không ai kính thưa kính gởi.

CAO HUY THỌ 15.06.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.