mardi 16 janvier 2024

Hoàng Linh - Chủ nhà hàng quán ăn điêu đứng vì các 'nhà sáng tạo' review quán ăn

 

Tôi và mấy anh bạn vong niên ở Tuổi Trẻ hay uống bia ở một quán nọ trên đường Phan Đăng Lưu, TP.HCM.

Không khí đặc sệt quán nhậu nhưng lành tính, không gây gỗ, không quạu.

Mà gây sao được, bên kia đường là nhà tù, xe ú òa, dẫn xuống mấy chú bị xích, nhìn mà răn mình.

Một quán nhậu quốc văn giáo khoa thư.

Món ăn ngon, khoảng 250 ngàn, trước đo nồng độ cồn, còn bây giờ quán làm combo năm món chỉ 435 ngàn, giá hủy diệt chủ quán, họ giữ khách bằng mọi giá.

Rồi mì, phở, cháo cả xe bánh mì cũng kiên quyết không lên giá, nâng chất lượng để tồn tại...

Nói vậy cho thấy người buôn bán khó khăn thế nào, và càng thấy ghét kiểu xe lăn ăn phở, giết người không dao.

May mà cộng đồng mạng mắc lừa nhiều rồi, xương xương nhiều rồi nên có kinh nghiệm, không thì bà bán phở phá sản một cách oan ức.

HOÀNG LINH 16.01.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.