vendredi 2 juillet 2021

Lê Đức Dục - Về cái chết của người lính trẻ


Lướt Facebook hôm qua và hôm nay, nhiều người nhắc đến cái chết của người lính trẻ Trần Đức Đô.

Dễ hiểu câu chuyện này được quan tâm bởi tất cả chúng ta, không ai không có liên quan ít nhiều đến quân đội. Nhà nào cũng thế, không có con thì có cháu, đầu tháng Giêng mỗi năm đều hân hoan lên đường trong bao nhiêu cờ hoa để làm “nghĩa vụ quân sự”.

Có bạn xong nghĩa vụ thì ra quân, nhưng cũng có bạn chọn binh nghiệp làm cuộc đời.

Thời chiến hay thời bình, sự hy sinh của những người lính vẫn là hình ảnh rất đẹp. Vì thế cái chết với nguyên nhân chưa rõ ràng của Đô khiến người ta đặt ra quá nhiều giả thuyết.

Và cũng như nhiều cái chết khác, cho dù kết luận cuối cùng được đưa ra đi nữa thì để thuyết phục mọi người tin vào đó là điều không dễ dàng. Huống nữa với những hình ảnh cận cảnh thi thể của em được người nhà quay phim lại, dễ thấy câu chuyện này nếu không giải quyết minh bạch, mất mát và hệ lụy của nó gây ra với xã hội chắc chắn không hề nhỏ.

Chuyện bạo hành đánh đập trong quân ngũ chắc chắn không phải bây giờ mới xảy ra. Nhưng vì nhiều lý do, các vụ đó đã được xử kín, được che chắn, được mặc áo giáp trước truyền thông, thành ra nó cứ ủ ê âm ỉ mãi, và đến cái chết của Đô thì nó bùng lên!

Mình hy vọng bên quân đội sẽ làm đến nơi đến chốn vụ này.

Nếu Đô tự tử thì bằng chứng đưa ra phải thật sự thuyết phục.

Nếu Đô bị bạo hành thì phải lôi được thủ phạm ra xử đúng người đúng tội.

Và cuối cùng, mình mong các bạn đừng vì những câu chuyện như thế này mà đánh đồng chuyện bạo hành với cả quân ngũ.

Với mình, nếu khi nào đó chúng ta mất hết niềm tin, cạn kiệt niềm tin thì ở xứ sở này, nơi cuối cùng còn cho ta tin yêu đấy là những người lính.

LÊĐỨC DỤC 01.07.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.