lundi 14 septembre 2026

Vũ Hạo Nhiên - Nhà văn Cung Tích Biền (1936-2026) và Văn của một thời


Tại miền Nam trước 1975, có một luồng văn học rất khác với thời trước đó, thời sau đó, và ở chỗ khác. Tức là khác văn học miền Bắc, khác văn học trước 1954, khác văn học sau 1975 trong và ngoài nước.

Đó là sự chớm nở của một luồng văn học hội nhập Triết Tây phương, nhất là triết hiện sinh, và cách viết không câu nệ, không ngần ngại, của văn học hiện đại thế giới. Cộng vào đó là tính cách Việt Nam và tư tưởng Phật giáo.

Rất tiếc là luồng văn học đó chưa kịp nảy nở đã chấm dứt.

Người trong nước bị đi cải tạo, hoặc phải viết theo kiểu mới. Người ra hải ngoại thì phải lo cơm áo gạo tiền và cũng thiếu môi trường sáng tác.

Nhà văn Cung Tích Biền (tên thật Trần Ngọc Thao) là một người đóng góp tạo nên luồng văn học đó với một số truyện ngắn có thể gọi là "hiện tượng." Nhưng ông cũng bị bắt cải tạo, cũng kẹt lại Việt Nam, mất mười mấy năm không viết.

Ông mới qua đời hôm 09/09. Nếu đừng có những tai họa chung và riêng, có lẽ ông đã có nhiều tác phẩm "hiện tượng" nữa, và nền văn học Việt Nam cũng đã rất khác.

VŨ HẠO NHIÊN 11.09.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.