jeudi 10 septembre 2026

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 09.09.2026

 

Tin sáng

1. Vẫn nóng các chuyện... giáo dục.

"Vụ bữa ăn bán trú quá 'lèo tèo': Hà Nội chỉ đạo làm rõ". Nữa: "Suất ăn của trẻ bị phản ánh sơ sài, xã kiểm tra trường mầm non". "10h30 tan học, nhiều học sinh phải chờ đến hơn 13h mới được ăn cơm trưa", nữa: "Cơm bán trú "lèo tèo" giá đỗ và thịt băm, yêu cầu báo cáo trước 15h hôm nay". Tiếp: "Vì sao suất ăn bán trú Trường Tiểu học Đức Giang liên tục giao muộn?"

Huhu mới đầu năm học, bữa ăn bán trú tình hình rất là tình hình. Chắc phải xộc xệch mươi bữa rồi đâu vào đấy thôi. "Vừa chạy vừa xếp hàng nó thế", sáng, một gã bạn cà phê tặc lưỡi.

Trong khi đó, nhà cháu đã điểm tin vụ các cháu học sinh trường Tiên Du múa, và vừa còm vào nhà ông thi sĩ Trần Hồng Giang là ủng hộ việc ông ấy khen cô hiệu trưởng rất dũng cảm bảo vệ học trò.

Giang viết như vầy: "Pha này thú vị nhất là cô hiệu trưởng trường Tiên Du dám đương đầu bật lại con dân nhà mạng. Thời điểm này mà nói... rất ít có ông thầy bà cô nào lại to gan như thế, loạng quạng lị ăn quả bay ghế chứ đùa. Nhưng đây cô đã dám làm, hành động y như một con gà mái mẹ xù lông bảo vệ đàn con bé bỏng trước lũ diều hâu, quạ, cắt... Và hẳn nhiên sự này sẽ được in luôn vào não đám học trò trường Tiên Du và đi theo chúng suốt cuộc đời. Một đời làm thầy thì như thế là quá hạnh phúc rồi, cần gì hơn đâu. Bởi vậy, vụ này ta nên tặng luôn cho cô Thúy 10 điểm chứ không có nhưng nhị gì hết!"

Hôm qua  nhà cháu điểm tin vầy: "Hiệu trưởng lên tiếng về tiết mục nhảy gây tranh luận ở Bắc Ninh"- Gờm nữa, các ông bà vác cặp mắt nho giáo từ đầu thế kỷ vào soi thì các cháu váy quai cồng mà đi học thôi...".

Liên quan: "Thanh Hóa: Phụ huynh phản đối nhà trường chuyển nơi học". Rất là bèn. "Họp phụ huynh ngày 3.9 thì phụ huynh đồng ý, nhưng cũng có một hai người không đồng ý. Tâm tư phụ huynh thì vẫn muốn học gần, nhưng lên Phân hiệu 1 thì điều kiện tốt hơn.

Ngày 3.9, tôi họp với ban đại diện cha mẹ học sinh, sau đó họp với phụ huynh và đa phần phụ huynh đồng ý chuyển đến Phân hiệu 1. Mà từ điểm trường Ngọc Đỉnh đến Phân hiệu 1 chỉ có khoảng cách khoảng 1 km. Nhưng đến ngày 7.9 thì nhiều phụ huynh không đưa con đến Phân hiệu 1 để học. Tại Phân hiệu 1 có các phòng chức năng như tin học, tiếng Anh, mỹ thuật, âm nhạc...", bà Hương (hiệu trưởng) cho hay. Nếu nhà cháu, sẽ chọn cho con, cháu về phân hiệu 1. Học là phải đủ điều kiện, phỏng ạ?

Và cũng vẫn đang nóng chuyện "Khải hoàn môn". Khải hoàn là chiến thắng. Môn là cửa, cổng. Là cái nơi để đoàn quân chiến thắng đi qua. Nhà cháu loay hoay tìm cái ảnh chụp ở cái tương tự "Khải hoàn môn" ở New Delhi mà mãi chưa thấy, trình lưu trữ kém quá.

Thấy có ý kiến thú vị: Nâng cấp, phát triển và bảo tồn hồ Gươm tốt nhất là... không làm gì cả, hoặc phá bớt những gì mới làm vài chục năm nay xung quanh nó, he he.

Liên quan: Kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị, người chủ trì tư vấn trả lời báo Thanh Niên: "Khải hoàn môn là biểu tượng về chiến thắng, biểu tượng về sự khải hoàn như khúc hát. Nó vang lên trong lòng thành phố Hà Nội, ngay hồ Gươm, và tôi nghĩ đó là điểm đặc biệt cho Hà Nội"...

2. "PGS.TS Trần Hoàng Ngân: 'Tôi không sử dụng tài khoản mạng xã hội nào'"- Cũng không nên thế thưa bác Trần Hoàng Ngân, dù là bác nói để phản bác việc: "Mới đây, trên Threads tồn tại một tài khoản mang tên 'tranhoangn.gan' là giả mạo và giả danh PGS.TS Trần Hoàng Ngân".

Nhà cháu biết nhiều lãnh đạo "tỏ ra" không chơi mạng xã hội, nhưng họ vẫn âm thầm theo dõi, biết hết. Và như thế là đúng, bởi mạng xã hội giờ có khi sôi động hơn đời thực, con người bộc lộ mình rõ hơn. Tất nhiên, như nhà cháu nhiều lần viết: Phải biết cách chơi để không bị cảnh chim chích lạc bụi rậm...

3. "Xin bán cà phê 10 tiếng mỗi ngày ở phố cổ Hội An, kiếm tiền nhập học ĐH Kinh tế TPHCM"- Rất thương ạ, nhưng không phải là... hiếm, không cá biệt. Con bé phụ quán cà phê nhà cháu hay uống, học giỏi, năm này vào lớp 10 trường top 2 Pleiku, rất siêng, chịu khó và ngoan.

Chủ quán kể: Lương phục vụ nó không tiêu nửa đồng, đưa đủ cho mẹ, một giáo viên về hưu, phụ nuôi chị học đại học. Chủ quán thi thoảng cho nó ăn cơm, ăn sáng (ngoài hợp đồng). Không dùng điện thoại (các nhân viên trước đó rỗi là ngồi bấm điện thoại, nó đứng nhìn bao quát, phát hiện ngay khách cần gì, không thì xếp ghế, bàn, lau sàn... luôn tay). Hôm có cô giáo hỏi điểm vào lớp 10, nó nói xong cô lè lưỡi vì điểm rất cao. Bạn cà phê nhà cháu, thi thoảng lại lì xì thêm cho nó ít tiền lẻ.

Và còn nhiều đứa như thế.

4. "Trung ương chỉ đạo nóng vụ 'cò' làm hồ sơ đất đai nhanh hơn người dân"- Lâu nay ai cũng biết rồi, và không chỉ hồ sơ đất đai, nên nó cũng... chả nóng lắm nữa, huhu.

5. "Bé trai 6 tuổi tử vong sau hai lần bị chó cắn nhưng không tiêm phòng"- Gia Lai ạ, huhu. "Qua điều tra dịch tễ, gia đình cho biết khoảng 4 tháng trước, S. từng bị chó của một hộ dân sống gần nhà cắn vào cẳng chân. Con chó này sau đó mất tích. Khoảng hai ba tháng sau, S. có bị một con chó thả rông màu trắng và mang xích cắn vào tai.

Cả hai lần bị chó cắn, gia đình đều không đưa trẻ đến cơ sở y tế để được tư vấn, xử trí vết thương và tiêm vắc xin phòng bệnh dại.

Ngành y tế địa phương ghi nhận 3 người sống cùng nhà với bệnh nhi có nguy cơ phơi nhiễm gồm mẹ, bố và ông nội. Từ đầu năm đến nay, Gia Lai ghi nhận 4 ca tử vong do bệnh dại".

Rất là bèn ạ. Không có chi mô nơ nữa?

Tin tối

1. "Kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị: Đâu có quy định nào nói Khải hoàn môn không được nằm nhìn ra mặt nước" - Nhà cháu đọc xong cười lồi mắt ra, xong đoán ông này người Quảng, xứ thường xuyên trả lời câu hỏi bằng một... câu hỏi. Ơ kìa, bố cháu dân Kiên Giang mà?

Bèn phịa phỏng theo bài dân ca Mỹ mà bác Thái Bá Tân dịch mà ngửa mặt lên giời đọc: Trái đất này tôi đã đi ngàn dặm/ có thể còn hơn thế nữa cơ/ nhưng Khải hoàn môn mà nằm ngắm nước/ Quả là tôi chưa thấy bao giờ. Những đoàn quân những đoàn quân chiến thắng/ xếp hàng đi qua Khải hoàn môn/ và tất nhiên họ ào ào lội nước/ đúng là chưa ai thấy bao giờ...

2. "Cảnh nghìn sinh viên vây kín trạm xe buýt TPHCM, cửa vừa mở đã phải lùi lại"- Đọc và khủng khiếp. Trời ơi, sáng thì phải điểm tin bữa ăn học sinh bán trú, tối lại tin sinh viên chen nhau lên xe buýt, và lên không được tất nhiên là muộn giờ vào lớp...

Cũng xe, nhưng tin này vui: "Công an hộ tống người dân nhận bao tải tiền bồi thường ở Vành đai 1 về tận nhà". An toàn nhé, cẩn thận nhé. Ơ nhưng về nhà rồi tối nay lại phải thức bảo vệ tiền à, hihi? Người giàu cũng... khổ. Nhân đây mới thấy, anh em 178 cũng đáng thương chứ chả sướng gì?

3. Tin này cũng vui ạ: "Thứ trưởng Bộ GD-ĐT thăm cô giáo mầm non cứu học sinh, bị xe tải cán phải cắt một chân". Trước đó, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đã quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng GD-ĐT cho cô giáo vì hành động cao cả này. Cũng trước đó, tổng biên tập báo Việt Nam Net đã trao tặng cô giáo Hoàng Thị Hiền hơn 650 triệu của bạn đọc báo.

Cách đây 3 ngày nhà cháu cũng đã điểm tin này, và một số bạn đọc của nhà cháu cũng đã gửi chút lòng tặng cô giáo, vì cứu học trò mà phải cắt chân và hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Trước đó, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng đã ra thăm hoặc gửi quà tặng cô.

4. "Chặt hạ cây đổ ra đường, người đi xe máy bị đè chết"- Nhà cháu xem clip và... rùng mình. Nhiều lần thấy thợ chuyên nghiệp cắt cây, họ có xe nâng, cắt từng khúc, và có dây đỡ để hạ từng khúc xuống. Đây, nguyên cây thế, ổng cưa gốc, đổ cái ào, dù có một ông đứng vẫy tay như... bù nhìn canh dưa.

"Vụ chặt hạ cây đổ đè chết người đi đường: Gia đình tự thuê người chặt cây chết trước nhà". Không biết nói gì, giờ thương cả mấy người, người chết, tất nhiên, người nhận cưa thuê lấy tiền công, và cả ông thuê.

"Theo lãnh đạo công an địa phương, đây là sự việc không may và đang làm rõ, xem xét dấu hiệu tội Vô ý làm chết người". Giờ khổ cả chùm.

Liên quan: "Phát hiện thi thể nữ sinh lớp 9 dưới mương nước sau 1 ngày mất liên lạc"- Huhu đầu năm học, mới đi học được mấy hôm? "Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra, làm rõ vụ một nữ sinh lớp 9 được phát hiện tử vong dưới mương nước sau một ngày mất liên lạc".

Liên quan nữa: "Bé gái 11 tháng tuổi mất tích tại sạp quần áo từ thiện ở An Giang"- Hy vọng trong đêm nay sẽ tìm được cháu? 11 tháng thì chỉ có khả năng cháu bị bế đi thôi? Mẹ bán vé số, đẩy xe đưa con đi theo, cơ khổ?

5. Thôi điểm chuyện vui.

* "Cường Đô La làm điều chưa từng sau chia tay Hồ Ngọc Hà"- Hì, là chụp seo phì ba người Cường, Hà và chồng sau của Hà cùng đi họp phụ huynh, rồi đăng Facebook thì tag thêm vợ hiện nay của Cường. Bốn người vì một người, là con chung của Hà và Cường năm nay 16 tuổi.

Và, hỡi các gã đàn ông nôi nổi phổi bò lò dò một vợ, với cái ảnh ấy, Cường tag vợ hiện tại là Đàm Thu Trang vào rồi viết như thế này, đọc đi mà... nể: "Ba thật may mắn vì có mẹ trong cuộc đời này. Yêu mẹ không từ nào có thể tả được! Ba chỉ có thể tập trung tối đa cho công việc khi mẹ đứng sau âm thầm hỗ trợ mà không lời than vãn nào"- Thấy chưa, não nề chưa, "tự lực văn đoàn" chưa, yêu chưa, he he.

Trước đó, Hồ Ngọc Hà cũng vừa nổi tiếng vụ này: "Lưu Diệc Phi gây tranh cãi khi cắt Hồ Ngọc Hà khỏi ảnh chụp chung". Và: "Trước những tranh luận, Lưu Diệc Phi đã xóa bức hình trên trang cá nhân, còn Hồ Ngọc Hà giữ nguyên bài đăng. Ca sĩ cho biết cảm thấy sự việc "bình thường", cô nói chỉ gặp Lưu Diệc Phi một hai lần, biết nhau chứ không thân thiết".

* "Sản phụ sinh xong bé gái mới phát hiện còn thai thứ hai"- Chuyện ở Trung Quốc, nhưng có lẽ nó liên quan tới việc vừa xảy ra ở Việt Nam (nói riêng, nhà cháu mà là lãnh đạo trường Y, cho đấu thầu livestram, lại chả hốt bạc), ấy là "Tân bác sĩ nội trú chuộng ngành Sản phụ khoa" trong cuộc "Match Day" - ngày đăng ký chuyên ngành bác sĩ nội trú hôm nay.

Trong top 20, có một nửa chọn Sản phụ khoa, khiến chỉ tiêu chuyên ngành này ở Đại học Y Hà Nội hết sớm. Các thí sinh phía sau không còn cơ hội. "Thủ khoa 24,91/30 điểm hô lớn "Nguyễn Đức Anh Quân, số thứ tự 01, chuyên ngành Sản phụ khoa", cả hội trường hò reo, vỗ tay chúc mừng. Như vậy, ba thủ khoa gần đây đều chọn chuyên ngành này".

Chúc mừng chị em, chúc mừng ngành sản phụ khoa.

VĂN CÔNG HÙNG 09.09.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.