samedi 18 novembre 2023

Lê Xuân Nghĩa - Tích cực lên nào !

 

Cách khiến con người ta luôn hạnh phúc, đó chính là suy nghĩ tích cực.

Ví dụ:

Nếu lấy 120 tỉ (tầm 5 triệu đô Mỹ) mà bà Nhàn, cựu Cục trưởng ngân hàng Nhà nước đớp của bà Lan Vạn Thịnh Phát để quy đổi ra trưởng học, ra nhà tình nghĩa, ra trâu bò, ra thóc gạo… Thì tôi đồ rằng đến 90 % người Việt Nam hoặc ngã ngửa, hoặc trụy tim.

Và nếu lấy 304 nghìn tỉ (hơn 12 tỉ đô Mỹ) quy ra máy bay F-35, tàu chiến, hệ thống Patriot hay xe tăng Leopard 2A7, Abrams M1A2… thì đủ để nước lạ “tè dầm”.

Vì vậy, để cảm thấy cuộc sống và xã hội vẫn tốt đẹp thì nên suy nghĩ tích cực như sau:

- Chặc. 304 nghìn tỉ có phải tiền mình đ*o đâu mà xót.

- Ôi dào, 120 tỉ so với 304 nghìn tỉ mà bà Lan đớp thì bé xíu xìu xiu à. Chỉ dưới 0,5 % chứ đáng nhiêu.

- Ây da, nó không đớp thì đứa khác sẽ đớp. Có chi mô.

Tóm lại: Dù bầu trời thế giới âm u thì mặt trời vẫn chiếu sáng ở Việt Nam. Và chưa bao giờ Việt Nam ta có được cơ đồ như ngày hôm nay.

LÊ XUÂN NGHĨA 18.11.2023 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.