jeudi 23 novembre 2023

Hà Phan - Trăn trở !

 

Vừa gặm ổ bánh mì bên vệ đường anh vừa tự hỏi, hơn 100 ngàn tỉ bà Lan cho lính chở về nhà rồi đi về đâu, liệu có rơi trước hẻm phòng trọ một ít ?

Nghĩ đến đấy anh cười ruồi lão Dũng Tân Hoàng Minh. Nhìn phông bạt hoành tráng thế mà cả nhà đi lừa bà con được có 8.800 tỉ, không bằng tiền lẻ chị Lan bỏ thùng xốp!

Từ ngày báo đăng kết luận vụ Vạn Thịnh Phát, anh cũng tự thấy mình sang hẳn lên, toàn nói với nghĩ đến trăm ngàn tỉ !

Càng lướt face anh càng giận hai thằng mất dạy ngoài Đà Nẵng, tí tuổi đầu bày đặt đi cướp ngân hàng cướp luôn mạng chú bảo vệ! Anh căm vì trẻ mà ngu quá, chị Lan mua mấy ngân hàng gộp làm một, cứ thế chở tiền về nhà vô tư còn không thoát, thì sao hai thằng chó ấy thoát được?

Nhưng anh vẫn đau đáu nghĩ tới vận mệnh nước...ngoài. Chợt vui nghe tin hôm nay Hamas và Israel tạm ngừng bắn. Không hiểu a Putin với chú Ukraina nghĩ gì về chuyện này?

Chuẩn bị cầm cuốc đi vá lại đoạn hẻm lở loét trước khu trọ, anh lại trăn trở. Lãnh đạo Sở ngoài Bắc Ninh tuần vác gậy oánh gôn ba lần, có liên quan gì với ông giám đốc Sở Giao thông Vận tải ngoài nớ - thăng tiến thần tốc 18 ngày từ Phó phòng lên Phó Sở không nhỉ ?

HÀ PHAN 23.11.2023 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.