mardi 4 avril 2023

Người Già Chuyện - Thêm một bí mật về Dracula

 

(NĐT 30/03/2023) Tối nay không khí âm u tịch lặng hàng trăm năm của lâu đài Bá tước ma cà rồng Dracula bị xé toạc vì tiếng quát như sấm rền của bá tước phu nhân:

- Ông nói đi !!! Chúng nó là ai? 

Bá tước ngơ ngác:

- Bà nói chi tôi không hiểu? “Chúng nó” là những đứa nào?

- Còn ai nữa, chúng là bốn con dơi vừa tha cả chục ký trứng muỗi sốt xuất huyết về hang đó!

Bá tước Dracula vơ iPad, hí hoáy gõ “bốn con dơi mang hàng lậu” rồi thở ra:

- À, tưởng gì! Đúng là mấy con có vú biết bay này phạm tội tày đình, dám tha cái thứ hàng cấm ấy về hang… Cơ mà chúng đã được thả tự do rồi bà nó ơi!

Bá tước phu nhân cười khẩy, lộ hai cái răng nanh sáng loáng:

- Thả dễ vậy sao? Ông là dơi chúa mà không nhớ luật lệ quy định rành rành hàng trăm năm qua là dơi ma cà rồng ra ngoài tha hồ hút máu, nhưng tuyệt đối không được mang những thứ có hại cho đồng loại về hang. Chỉ cần vài cái trứng muỗi sốt xuất huyết là đủ làm một con dơi cường tráng mất hết máu mà chết, thế mà chúng tha về cả chục ký!

Bá tước Ma cà rồng rón rén:

- Bà nó ơi, chúng nó xách hộ chứ có biết hàng cấm đâu, chung quy là bị gạt…

- Nè ông dơi chúa! Điều cấm đầu tiên cho lũ dơi mà chính ông ban ra là tuyệt đối không xách hộ thứ gì về hang, nhớ chửa! Vả lại chúng là loài có nanh có mỏ mà “bị gạt” dễ dàng vậy sao? Trừ phi…

Bá tước ma cà rồng gãi đầu:

- Trừ phi… cái chi?

Tiếng quát thứ hai xé toang màn đêm u tịch:

- Trừ phi chúng là con rơi con rớt của ông! Đúng chưa!

Dù mới ăn tối bằng một đĩa tiết canh to tướng, Bá tước Dracula mặt không còn chút máu: “Chết cha! Bả nói ngay chóc!”.

NGƯỜI GIÀ CHUYỆN

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.