mardi 5 octobre 2021

Nguyễn Anh Huy - Hiện tượng Đinh Văn Nơi !

 

Qua nay, mạng xã hội dậy sóng về nội dung ghi âm cuộc điện đàm của đại tá - giám đốc công an An Giang Đinh Văn Nơi và thiếu tướng - cựu giám đốc công an An Giang Bùi Bé Tư.

Người ta thích ông Nơi vì dám trái ý cấp trên, đón người An Giang mưu sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh về quê.

Chính điều này làm tui muốn viết đôi điều.

Tui là người Châu Đốc, An Giang. Nơi đây có nhiều trùm buôn lậu, cờ bạc và anh em xã hội đen. Thường xã hội đen cộng tác với trùm buôn lậu. Trùm buôn lậu muốn duy trì hoạt động thì phải có quyền lực chống lưng. Quan hệ tiền - quyền. Chuyện này dân thường quê tui hầu như ai cũng biết.

Trong các anh em xã hội đen đình đám nhứt, có vài người là anh em hàng xóm tui. Đó là những người dám cầm mã tấu một mình xông vào chơi với nhóm giang hồ khác. Hắn tên là Thau.

Một em khác được xem bản lĩnh hơn cả Thau, tên là Vũ anh ( tên Vũ nhưng thằng em cũng trùng tên nên ba má gọi là Vũ anh và Vũ em).

Cả hai đều là đại ca. Nhưng Đàn anh lớn của hai em này, có thể huy động đến cả trăm tay kiếm khi cần xử lý đối thủ, nhưng tui xin không nhắc tên.

Xin nói thêm, xóm tui, trước năm 75 có biệt danh "hoa nở về đêm" khét tiếng giang hồ.

Sau 75, xóm mang tên Xóm Bắp hay Xóm Chợ Gà. từ thập niên 1980-1990, giang hồ thế hệ sau tiếp tục thế hệ trước với nhiều anh em vào tù ra khám như đi chợ. Tên tuổi và hình ảnh của họ xuất hiện đầy ở lệnh truy nã, dán trên các bức tường ở thị xã vùng biên giới này.

Về sau này, nhiều người đã chết nên xóm chỉ còn lại vài đàn anh giang hồ. Họ hợp cùng những tay anh chị xóm khác đầu quân cho các trùm buôn lậu, kinh doanh trường gà và casino để mưu sinh. Đã có nhiều cuộc đụng độ dữ dội vì lợi ích được báo chí tường thuật.

Họ kể : từ khi đại tá Đinh Văn Nơi từ Cần Thơ về An Giang làm sếp công an thì trùm buôn lậu, trùm sòng bạc, giang hồ bị hốt sạch. Giang hồ nằm yêm xem xét tình hình. Thấy vẫn căng nên giải tán, mạnh ai nấy tìm kế khác sanh nhai.

Đinh Văn Nơi nổi tiếng với cá tánh mạnh mẽ. Giờ đây, được dân chúng thích thêm, qua quyết định đón bà con An Giang về quê tránh dịch.

Nhiều người cho rằng hành động của ông Nơi hợp lòng dân nhưng không vừa ý cấp trên. Coi chừng gặp khó.

Tui không biết nội tình chánh trị quyền lực phức tạp của Việt Nam, chỉ thấy rằng chính ông Nơi đang cứu lấy niềm tin còn sót lại trong lòng dân ở mùa dịch bệnh này. Dân đang khổ sở mà không giúp thì nhà nước dùng để làm gì ?

Tui và ông Nơi không biết gì về nhau. Đây là lần đầu tiên tui nói về một quan chức với thái độ trung dung, không chỉ trích. Có lẽ quan chức Việt cộng, ít có người được dân khen như thế.

Chẳng biết viết vài dòng thế này, mai mốt về quê có bị bắt không ta ! Chớ hồi nhỏ tui bị công an Châu Đốc bắt nhốt vì tội hiếu kỳ xem bắt buôn lậu thuốc lá rồi.

Mà vì sao nội dung cuộc điện đàm giữa hai người bị lộ, và ai đã post lên mạng nhỉ ?

Đến đây, tui qua chuyện khác. Có người kể rằng trong dòng người khổ sở rời bỏ Thành phố Hồ Chí Minh về quê, có một người đàn ông nghèo, đạp xe một mình. Hành trang của ông ấy không có gì ngoài cây đàn guitar.

Hình như cây đàn là người bạn thân nhứt của ông trong những tháng ngày xa xứ mưu sinh. Ông tâm sự với nó mỗi tối, lúc uống rượu đế với cốc ổi, hay con khô mực nướng. Trong chuyến về quê này, khi mệt, ông dừng lại gốc cây ven đường. Ông đàn và hát bài Chiều Tây Đô của nhạc sĩ Lam Phương.

Không biết bây giờ ông đã về đến quê chưa, hay vẫn còn phiêu lãng phương nào. Không ai biết được và tui cũng vậy, vì đó là giai thoại dân gian.

Sài Gòn ngày không nắng không mưa - sau khi Facebook bị đánh sập, phục hồi được.

NGUYỄNANH HUY 05.10.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.