dimanche 17 octobre 2021

Đỗ Duy Ngọc - Lại thêm một lỗi khó tha thứ của đài VTV


Đài Truyền hình Trung ương VTV mấy năm gần đây liên tục mắc lỗi.

Nào là trưng cờ Trung Quốc gắn thêm sao, nào là đưa poster ca ngợi quân đội Trung Quốc. Nào là cử nhạc Tàu trong buổi lễ có mặt Chủ tịch nước, hay rất nhiều lần sử dụng hình ảnh sai lệch hoàn toàn với nội dung.

Trong chương trình thời sự lúc 19 giờ tối 15.10.2021, đài VTV nhắc lại vụ án Đại tá Trần Dụ Châu trong thời chống Pháp bị xử tử hình về tội tham nhũng. Để minh họa, VTV lại sử dụng hình chân dung của Đại tá Phạm Trịnh Cán, nguyên Cục trưởng cục Quân pháp, Bộ Quốc phòng.

Cụ Phạm Trịnh Cán (1912-2003), nguyên quán xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Cụ được phong hàm Đại tá đợt đầu tiên (năm 1948) và đã trải qua các chức vụ: Phó Cục trưởng rồi Cục trưởng Cục Quân pháp, Bộ Quốc phòng, Chánh Văn phòng Bộ Tổng tham mưu kiêm Chánh án Tòa án binh khu Trung ương, Phó Văn phòng rồi Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục, Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ (nay là Đại học Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội).

Cụ là thân sinh bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế nổi tiếng. Là ông nội của một Ủy viên Trung ương Đảng.

Kiểu đem "râu ông nọ cắm cằm bà kia" là khuyết điểm thường xuyên của VTV, có nhiều trường hợp rất nặng về chính trị, nhưng không hiểu sao chẳng có ai nhận trách nhiệm và bị xử lý? Và cũng đặt ra câu hỏi là, một đài truyền hình lớn của cả nước mà sao kiến thức quá tệ nên liên tục vấp những lỗi rất sơ đẳng?

Thiết nghĩ, đài VTV nên xem lại lực lượng nhân viên của mình, không thể là nơi chứa con ông cháu cha. Không nghiệp vụ, thiếu chuyên môn, không kiến thức, làm việc bừa bãi đưa đến những hậu quả nghiêm trọng.

Những nhầm lẫn từ trước đến nay là vô tình hay có mục đích gì khác? Và người gây ra nhầm lẫn đó có bị kỷ luật gì không? Đằng sau những sai lầm đấy có âm mưu gì không? Công an, Bộ chủ quản nên điều tra kỹ việc này.

ĐỖ DUY NGỌC 17.10.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.