vendredi 11 octobre 2024

Trần Thanh Cảnh - Lễ kỷ niệm 70 năm Hà Nội…


Ai gọi "giải phóng" thì kệ! Còn mình cho rằng, chính xác nó là "tiếp quản", thế thôi!

Cơ mà chịu khó đọc hết bài diễn văn của ông Tô Lâm, không thấy một từ ngữ nào theo kiểu của người tiền nhiệm như "kiên định, vững vàng, lập trường, tư tưởng, chủ nghĩa xyz...". Dĩ nhiên slogan Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, là xuyên suốt!

Thực sự đây là slogan quá hay.

Giờ mình chỉ mong nó trở thành hiện thực!

Ông cựu chiến binh sư đoàn 308 thẳng thắn dùng từ "tiếp quản thủ đô", cũng rất hay!

Hay hơn nữa là xem ảnh không thấy các tay "nguyên" phải nghỉ vì kỷ luật. Không biết đây là "chủ trương" hay các "đồng chí đã bị lộ" tự giác xấu hổ mà ở nhà? Dù sao đồng bào ta không phải nhìn những cái bản mặt ấy, cũng đỡ lợm giọng!

Chỉ một điều không hay lắm, tại lễ kỷ niệm: Cháu đại diện cho giới trẻ lại từ...Trường đại học Luật Hà Nội- ngôi trường vừa bị Thích Chân Quang xoa nhọ nồi vào bản diện! Thiếu gì trường, thiếu gì cháu vừa giỏi vừa ngoan, sao lại phải lấy từ nơi ấy? Lạ!

TRẦN THANH CẢNH 10.10.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.