mercredi 12 juin 2024

Nguyễn Hồng Lam - Lòng từ của cọng lông


Ảnh cắt từ clip: Em bé bị xua đi khi vào xin hộp chè nhà chùa phát lộc.

Rồi ngày mai ông ta lại bảo là bọn phá đạo, thế lực thù địch, bọn phản động nó xuyên tạc, nó bôi nhọ thầy. Chứ với đại chúng, thầy chỉ một lòng yêu thương, cứu khổ chứ có tiếc gì. Nhìn biểu cảm mặt thầy thì biết.

Một vết nhơ to tướng. May mà em bé vẫn cười.

Chắc là trong em thấm đẫm tinh thần cà chớn của Antoine de Saint-Exupéry: Người lớn thường ngờ nghệch và dại dột, trẻ con phải biết thông cảm và tha thứ cho người lớn. Nó chỉ khinh thôi, không trách giận hay hay ghét bỏ gì tay thầy ba vạ đâu.

 

Thái độ như vậy là rất được. Hai mươi, mà có khi chỉ mười lăm năm sau, tất lại có thêm một tay hảo hán!

NGUYỄN HỒNG LAM 12.06.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.