dimanche 30 juin 2024

Đoàn Ứng Viên - Tội và nghiệp

 

Nói thiệt, tui biết đạo Phật như thế này, tui đã không quy y, mà đến xin cha xứ rửa tội cho khỏe.

Theo Chúa vì Chúa là đấng toàn năng, nhân từ và tha thứ.

Sống ở đời ai cũng có tội không nhiều thì ít, không nặng thì nhẹ. Tội lặt vặt, Chúa bỏ qua, tội trọng đã có thánh Phê rô chặn cửa vào thiên đàng và đạp xuống địa ngục.

Còn bên Phật, đụng vào đâu cũng tạo nghiệp (nghiệp chính là tội - tội nghiệp), phải trả:

Tiêu tiền của mình làm ra cũng có tội, nằm võng cũng có tội, mở máy lạnh cũng có tội, xài nhiều nước cũng có tội, đi du lịch cũng tội, ở gần chùa không giao nhà đất cho chùa cũng tội, câu cá cũng có tội, hát karaoke cũng tội, trồng cà phê cũng có tội, kiếp này dạy học, kiếp sau phải làm tuyên giáo đốt sách…Tất cả đều bị trừng phạt rất nặng ở kiếp sau hoặc cuối đời này.

Muốn giải nghiệp, thoát tội, phải đem tiền cúng dường cho cậu Quang, tiền càng nhiều tội càng nhanh được xóa.

Lạy Phật, con không có tiền núi để nộp cho thầy.

Lạy Thánh Phê rô, nếu Ngài cho chó vào thiên đàng, ngài cũng nên cho các cậu chân quang, nhật từ, thái minh nắm đuôi vào với.

ĐOÀN ỨNG VIÊN 30.06.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.