samedi 29 juin 2024

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 29.06.2024


Tin sáng

1. Đi bộ về, đúng lúc VTV chào buổi sáng đang mần về luật thủ đô, cử tri tới lãnh đạo vui mừng vì luật được thông qua. Nhà cháu cũng mừng dù không phải công dân thủ đô.

Tuy thế lại chạnh lòng vì một số các đồng chí lãnh đạo thủ đô lại không được vui mừng cùng cử tri và các đồng chí đương nhiệm lãnh đạo. Thấy thương họ huhu... Hoặc có thể các đồng chí ấy vui trong... tù.

2. Vụ này rất lạ: "Người phụ nữ chết vì tai nạn, vì sao trong máu có nồng độ cồn 241mg/100ml?". "Trước đó, anh Hà đã làm đơn và được các công nhân, lãnh đạo công ty (nơi chị H. làm việc) xác nhận ngày 9-3 vợ anh có mặt, làm việc tại công ty từ 7 giờ 30, 11 giờ 30 nghỉ trưa (mang theo đồ ăn, không đi ra ngoài). Sau đó tiếp tục làm việc đến 16 giờ 30 thì tan ca và không sử dụng rượu, bia trong suốt quá trình này. Từ công ty, vợ anh đi xe máy về nhà người thân, đón con gái và sau đó gặp tai nạn.

Theo anh Hà, vợ anh đang trong quá trình định kỳ khám và điều trị bệnh tiền ung thư, đồng thời cũng đang chăm sóc cho chồng - là anh - bị bệnh". Méo hiểu như thế nào là có thật.

3. Cái clip cô gái Vũng Tàu lúc bị đưa về công an nếu không bị fake thì té ra cô này vào đấy vẫn rất hổ báo, thổi kèn kiểu... hít vào, nhiều lần như thế, rồi thách thức. Dù lúc ấy rất đông công an có mặt và công an cũng thông báo là cô này đã gây ra sự việc rất nghiêm trọng. Đấy, phải thế nào thì mới có thể lái xe như thế chứ?

Tất nhiên lúc bị đọc lệnh bắt thì ngoan như cún, nước mắt đầm đìa...

4. Tin này vui he he "Đảng Dân chủ hoảng loạn với màn tranh luận bất ổn của ông Biden"- Nhà cháu đây, mấy niên nữa mới 70 mà đã lẫn cmnr, nghĩ này làm kia, nghĩ kia nói nọ cmnr, huống gì ông Đần, 81 tuổi, phỏng ạ?

5. "Công khai số điện thoại lừa đảo"- Tất cả là 14 số, nhưng thực tế thì nó như nấm sau mưa, tua tủa tua tủa ạ. Nhưng thôi, cứ có động thái là tốt rồi. Rồi rình bắt lấy một đứa, lột trần truồng treo lên cột điện, mỗi người đi qua nhổ 1 cọng lông, nhẹ thôi.

Những đầu số điện thoại quốc tế không nên nghe máy gồm +370, +563, +255, +371, +224, +252, +232, +231, +381, +375, +247... Trong đó, các số điện thoại quốc tế có dấu hiệu lừa đảo gồm: +22375260052, +22382271520, +8919008198, +22379262886, +4422222202…

Những số lừa đảo trong nước: những đầu số +028 có dấu hiệu lừa đảo gồm những số điện thoại sau: 02899964439, 2856786501, 02899964438, 02899964437, 02873034653, 02899950012, 02873065555, 02899964448, 02822000266, 0287108690, 02899950015, 02899958588, 02871099082, 02899996142...

Èo mẹ, nhớ cho hết cũng teo cmn não.

6. "Quỹ bình ổn ở đâu khi xăng tăng giá 3 lần liên tiếp?"- Nhà cháu không biết, thề, biết nói liền. Đề nghị quý báo hỏi câu dễ hơn đi ạ, ví dụ: lương chồng ở đâu ngay sau khi có?

7. "Một mã đề thi toán THPT tại Đắk Lắk bị lỗi nghiêm trọng?"- Ahuhu ạ. Nó như thế này: "Một trang đề vừa lỗi văn phong tiếng Việt, vừa lỗi về mặt ký hiệu toán học. Chắc chắn khi đọc đề, cháu sẽ bị tâm lý, phải đoán câu từ đó có nghĩa là gì nên ảnh hưởng đến kết quả. Với tâm lý nặng nề như vậy, không chỉ ảnh hưởng môn toán mà cả các môn ngày hôm nay. Đây là kỳ thi Quốc gia nhưng để xảy ra sai sót nghiêm trọng như vậy là không thể chấp nhận được" - một phụ huynh bức xúc. "Một số câu lỗi cả câu hỏi, cả đáp án, sai công thức, sai bản chất, thiếu dữ liệu..." - một giáo viên toán nhận xét.

Trong khi đó một tờ báo khác dẫn lời giám đốc sở là đề không sai, chỉ là một số đề in bị mờ, do kỹ thuật in. Một tiến sĩ toán bạn nhà cháu cho rằng đề không sai.

Tin chiều

1. Hot, vé di hót: "Vì sao lương cơ sở tăng 30 %, lương hưu chỉ tăng 15 %?"- Thắc mắc biết hỏi ai đã có câu giả nhời:  Dù lương hưu tăng 15 % từ 01-07 nhưng thực tế nếu cộng dồn các năm qua khi liên tục nâng theo chỉ số CPI thì cao hơn 3 0% so với cán bộ, công chức. Đấy, xắc mắc giề, yên tâm nhé. "Xác định người hưởng lương hưu khó khăn và năm nay, khi tăng lương, giá cả sẽ tăng lên. Vì vậy Ban chỉ đạo cải cách tiền lương đã cân nhắc rất nhiều và xác định chuyển từ 11,5 % lên 15 %"- Ông Đặng Thuần Phong, Phó chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của quốc hội cho biết trong cuộc họp báo vừa diễn ra.

Nhanh và gọn, cám ơn ông.

2. "Hai ngày phát hiện 4 thi thể trôi trên sông ở TP.HCM"- Ahuhu ghê quá ạ, 3 nữ 1 nam ạ. Cả 4 đều không có giấy tờ tùy thân, chưa xác định tên tuổi địa chỉ.

3. "Khách tát tài xế xe công nghệ vì không đi theo ý mình"- Hồi hộp xem, té ra là ở... Trung Quốc chứ không phải Việt Nam. Việt Nam là chỉ... đấm chứ không tát, vụ này nhà cháu đã điểm ạ. Và hình như đã thương lượng nên... im lặng rồi, hai bên cùng im lặng.

4. "Tàu cá vi phạm lãnh hải nước ngoài, 5 ngư dân bị phạt 4,5 tỉ đồng"- Là tỉnh Bình Định phạt ạ, nhưng có vẻ ngư dân không sợ, vẫn lén lút, vẫn tháo giám sát hành trình vân vân để vào vùng biển không phải của mình đánh bắt khiến Việt Nam bị phạt thẻ vàng IUU. Ngoài việc bị phạt tiền thì các tàu cá này đang bị nước ngoài giữ. Thiệt đơn thiệt kép, khổ, nhưng tham vặt ạ.

3. "Thanh tra vụ mất hơn 7.300 hecta rừng tự nhiên ở Đắk Lắk"- Như mất tiền lẻ trong ví ấy nhở? Mà chỉ một huyện thôi đấy, huyện M'Đrắk ạ. À mà mất tiền từ lẻ tới chẵn trong ví không khó để phát hiện thủ phạm nhé he he.

4. "Quốc hội cho phép hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án sân bay Gia Bình và xây dựng mới trụ sở Tòa án Nhân dân Tối cao tại 262 Đội Cấn"- Sân bay Gia Bình ở Bắc Ninh ạ. Ngoài ra cũng sáng nay quốc hội bấm nút cho đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp và xây dựng trụ sở tòa án nhân dân các cấp (giai đoạn 1), cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn 1 đoạn qua tỉnh Tuyên Quang.

5. Lại một vụ mới ạ: "Đà Nẵng: Đánh sập đường dây cá độ bóng đá qua mạng 10 tỉ đồng", à tối nay trận đầu tiên vòng 1/8 lúc 23 giờ nhé. Nhớ xem, nhưng đừng cá độ, nhà cháu ghét nhất cá độ, kể cả ly cà phê, bởi nó sẽ mất sự trong sáng vô tư khi xem. À nhưng phở thì được he he.

6. "Lực lượng công an và đoàn thanh niên cùng kéo xe hút đinh ở cầu vượt An Sương"-  Nhà cháu không hoan nghênh cách làm này, mà hoan nghênh, nếu chính quyền không đủ người bắt thì huy động thêm dân, rình bắt vài thằng rải đinh, xử thật nặng, cắt... trym chẳng hạn, cho nó sợ, phải dùng dã man chống lại man rợ, chứ trên thế giới chắc chả có xứ nào đi rải đinh để kiếm tiền cả. Nó liên quan tới giết người chứ không chỉ là miếng vá chục ngàn, phỏng ạ? Làm như hiện này là bắt cóc bỏ đĩa, và là cách dung túng tội phạm, nhà cháu thặc phát nữa.

7. "Một gia đình ở Bình Định trình báo mất 1,5 tỉ đồng giấu trong thùng lúa"- Mất 1,5 tỉ bây giờ cũng không có gì mà rộn, phỏng ạ, nhiều người bị mất và mất nhiều hơn, nhưng chỗ cất tiền của gia đình này thì quả là độc và lạ hihi. Và tin mới nhất, thủ phạm đã bị phát hiện. Ahuhu, chính là... con gái người mất.

Vui nhất là thùng lúa giấu tiền này để ở ... hiên nhà. Thì đấy, gọi là góc tối dưới chân đèn, hoặc, nơi hầm tối là nơi... sáng nhất, biến thể thành nơi sáng nhất là nơi tối nhất.

VĂN CÔNG HÙNG 29.06.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.