dimanche 23 juin 2024

Nguyễn Văn Tuấn - Sách như là thuốc

 

Umberto Eco, người sở hữu 50.000 cuốn sách, đã nói về giá trị của sách như sau:

Thật ngớ ngẩn khi nghĩ rằng bạn phải đọc tất cả các cuốn sách bạn mua. Cũng thật ngớ ngẩn khi chỉ trích những người mua nhiều sách hơn số sách họ có thể đọc được. Điều này giống như nói rằng bạn nên sử dụng tất cả các đồ dùng nhà bếp, ly, tuộc-vít hoặc mũi khoan bạn đã mua trước khi mua những cái mới.

Có những thứ trong cuộc sống mà chúng ta cần luôn có đủ dự trữ, ngay cả khi chúng ta chỉ sử dụng một phần nhỏ.

Nếu chúng ta xem sách như thuốc men, thì việc có nhiều sách tốt hơn là có ít sách. Khi mình khỏe mạnh, chỉ cần vào ‘tủ thuốc’ và chọn một cuốn sách. Không phải là một cuốn sách ngẫu nhiên, mà là cuốn sách phù hợp cho khoảnh khắc đó. Đó là lý do tại sao bạn nên luôn có sự lựa chọn phong phú!

Những người chỉ mua một cuốn sách, đọc chỉ cuốn đó rồi bỏ đi. Họ đơn giản áp dụng tâm lý tiêu dùng vào sách, nghĩa là, họ coi sách như một loại hàng hóa.

Những người yêu sách biết rằng sách không chỉ là một mặt hàng; sách là dưỡng chất của tâm hồn.

Hình: Đường sách Nguyễn Văn Bình, Sài Gòn. Một đường sách thành công nhứt ở Việt Nam. Chủ Nhựt nào tôi cũng lang thang ở đây.

NGUYỄN VĂN TUẤN 23.06.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.