samedi 22 juin 2024

Lê Xuân Nghĩa - Thâm hơn mực tàu

Anh Pu nhà tôi vẫn nghĩ anh ấy là cha thế giới, khi lớn tiếng đe dọa Hàn Quốc, rằng “Nếu Hàn Quốc cung cấp vũ khí cho Ukraine, nước này sẽ không thích câu trả lời đến từ Nga”.

Trong khi anh ấy vừa ký chưa ráo mực cái gọi là “liên minh bảo vệ nhau khi một bên bị tấn công” và nhận vũ khí tận lực đến từ chú Kim.

Xét một cách công bằng và sòng phẳng, thì nếu Hàn cũng cung cấp vũ khí cho Ukraine một cách tận lực, tương tự Triều cung cấp cho Nga thì Nga là quốc gia chịu thiệt lớn nhất.

Cố vấn Tổng thống Hàn cho biết nước ông đang xem xét điều gì khiến Nga thiệt hại lớn nhất, để từ đó cung cấp cho Ukraine. Quả này thâm hơn hơn mực tàu.

Có lẽ anh Tin ngồi boong-ke nhiều quá, lại kèm theo bị bơm đít quá liều nên vẫn tự cho mình cái quyền quyết định sự tồn tại của bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Nhưng thực tế thì… chẳng có cóc khô gì.

LÊ XUÂN NGHĨA 21.06.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.